Nghe bạn gợi ý đồng hồ nước có giá trị cao, người đàn ông nghiện ma túy đi phá đường ống để trộm đồng hồ, nhưng chưa kịp bán thì bị bắt.

Tin từ Zing, ngày 26/8, Công an Q.11 (TP.HCM), đang củng cố hồ sơ xử lý Huỳnh Ngọc Anh Vũ (40 tuổi) về hành vi trộm cắp.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, Công an P.8, Q.11 đi tuần tra, đến trước căn nhà đang thi công ở cư xá Bình Thới. Thấy nước chảy tràn ra đường, khi kiểm tra thì thấy đồng hồ nước không còn.

Trích xuất camera, công an phường phát hiện Vũ trộm đồng hồ nước của căn nhà trên. Qua truy xét nhanh, công an phường phát hiện Vũ trên đường nên mời về làm việc. 

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, tại công an, Vũ khai sống lang thang và nghiện ma túy. Thiếu tiền tiêu xài, Vũ được 1 người nghiện khác gợi ý việc trộm đồng hồ nước, vì thứ này bán rất có tiền. 

Qua điều tra sơ bộ, Vũ không phải là người tình nghi trộm đồng hồ nước ở khu vực trung tâm TP.HCM.  

Lực lượng chức năng tình nghi Vũ thực hiện nhiều vụ trộm đồng hồ nước trên địa bàn quận 11 nên đề nghị ai là nạn nhân đến Công an quận 11 để cung cấp thông tin điều tra.