Người đàn ông Trung Quốc thoát ‘địa ngục lừa đảo’ Đông Nam Á, sống sót nhờ ăn côn trùng

Một lao động Trung Quốc bị lừa sang Đông Nam Á để tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng. Sau khi trốn thoát và bị bỏ rơi giữa rừng, anh đã vượt qua hành trình sinh tồn, ăn giun đất và chuồn chuồn trong nửa tháng trước khi trở về quê.
- Giáo dục và năng lực tiềm ẩn: Tại sao trí tuệ thực sự không thể đo bằng điểm số?
- Kết quả Mỹ – Nga có thể đạt được từ hội nghị thượng đỉnh Alaska
- Huế ghi nhận 42 ca bệnh liên cầu lợn, 4 người tử vong
Sập bẫy “việc nhẹ lương cao”, rơi vào địa ngục lừa đảo
Người đàn ông họ Hà, quê ở Trung Quốc, đã rời nhà từ hai năm trước vì tin vào lời quảng cáo việc làm lương cao. Thay vì cơ hội đổi đời, anh nhanh chóng rơi vào tay một tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á. Tại đây, anh bị ép buộc tham gia các hoạt động phạm pháp.
Do kiên quyết không hợp tác, anh bị ngược đãi nặng nề. Hằng ngày, anh phải chịu tra tấn bằng đòn roi và dùi cui điện. Không chỉ dừng lại ở bạo lực, những kẻ cầm giữ còn đe dọa sẽ lấy nội tạng nếu anh tiếp tục chống đối. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, anh vẫn giữ ý chí kiên cường và âm thầm chờ cơ hội trốn chạy.
Một ngày, khi chiếc xe tải của ổ nhóm chuẩn bị ra ngoài mua thực phẩm, anh liều lĩnh chui vào trong thùng xe. Chỉ khi xe ra khỏi phạm vi kiểm soát, anh mới dám nhảy xuống và tìm đường thoát thân.
Hành trình sinh tồn khắc nghiệt giữa rừng sâu
Thoát khỏi khu lừa đảo, nhưng anh Hà vẫn phải sống bất hợp pháp ở xứ người. Không giấy tờ, không người thân, anh chỉ có thể làm thuê chui trong các quán ăn để kiếm tiền. Sau một thời gian ngắn, anh dành dụm được chút tiền và nhờ người đưa về gần biên giới Trung Quốc.
Tuy nhiên, hành trình này không suôn sẻ. Người lái xe chở anh bất ngờ đòi tăng phí giữa đường. Không có khả năng chi trả, anh bị bỏ rơi giữa vùng núi heo hút. Lúc đó, trong tay anh chỉ còn một ít bánh quy.
Suốt nửa tháng, anh phải tìm mọi cách để sinh tồn: đào giun đất, bắt chuồn chuồn, ăn quả dại và uống nước suối. “Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm mọi thứ có thể ăn để tồn tại,” anh kể lại sau khi được giải cứu. Những ngày trong rừng là thử thách sinh tử, nhưng anh vẫn kiên cường bước đi, hướng về biên giới quê hương.
Tìm đường về Trung Quốc, lời cảnh tỉnh cho những ai mơ “giấc mơ xuất ngoại”
Sau hành trình gian khổ, anh Hà nhìn thấy một trạm kiểm soát biên giới từ trên sườn núi. Anh lập tức men theo hướng đó và được cảnh sát biên giới Quảng Tây phát hiện, đưa trở lại Trung Quốc.
Trong quá trình lấy lời khai, anh bày tỏ sự ân hận vì đã tin vào “giấc mơ đổi đời” từ những quảng cáo trên mạng. Anh thừa nhận rằng chính sự nhẹ dạ đã khiến mình rơi vào tay tội phạm xuyên quốc gia. “Nước ngoài không phải thiên đường, mà có thể là cái bẫy đầy rủi ro,” anh nói.
Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng cho thấy hậu quả từ những lời mời chào việc nhẹ lương cao, thực chất là chiêu dụ nạn nhân cho các đường dây tội phạm. Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng lừa đảo xuyên biên giới tại Đông Nam Á ngày càng gia tăng, đặc biệt nhắm đến những lao động nghèo khao khát đổi đời.
Hành trình đầy khổ nạn của anh Hà không chỉ phản ánh sự khốc liệt của các đường dây lừa đảo quốc tế, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ để mọi người thận trọng, tránh sa vào những cái bẫy mạo hiểm bên ngoài biên giới.
Theo: Khai Mở