Chiều 2/9 ở Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, Ban tổ chức mở bán vé xem U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026, thu hút đông đảo người hâm mộ từ nhiều địa phương đến xếp hàng chờ, trước trận mở màn gặp U23 Bangladesh tối 3/9.

Người hâm mộ nô nức đổ về Phú Thọ

Không khí bóng đá lan tỏa khắp thành phố Việt Trì ngay từ sáng 2/9. Hàng dài cổ động viên mang áo đỏ, cờ Tổ quốc và tiếng trống rộn ràng tập trung trước Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ. Một số cổ động viên đến từ xa như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, khẳng định rằng việc mua vé và có mặt trên khán đài là cách họ thể hiện tình yêu với U23 Việt Nam.

Đám đông tập trung đã biến khu vực bán vé trở thành điểm hẹn của những trái tim yêu bóng đá. Không ai tỏ ra mệt mỏi dù phải chờ hàng giờ. Ngược lại, họ chia sẻ những câu chuyện bóng đá, nhắc về chiến tích của U23 Việt Nam tại các giải đấu trước, càng làm không khí thêm sôi nổi.

Quầy vé mở cửa và niềm vui bùng nổ

Đúng 14h00, Ban tổ chức mở quầy bán vé trực tiếp. Lực lượng chức năng nhanh chóng ổn định trật tự, hướng dẫn người dân vào mua vé. Tiếng reo hò, tiếng cười vang lên khi những tấm vé đầu tiên được trao tận tay. Không ít người hạnh phúc giơ vé lên cao, chụp hình lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong mắt nhiều cổ động viên, đây không chỉ là tấm vé vào sân, mà còn là niềm tự hào được trở thành một phần của bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Họ mong chờ từng giây phút được cổ vũ, được hòa mình trong biển người hô vang hai tiếng “Việt Nam”.

U23 Việt Nam chờ đợi khởi đầu thuận lợi

Trận đấu ra quân với U23 Bangladesh vào lúc 19h00 ngày 3/9 mang ý nghĩa quan trọng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu thắng cách biệt để tạo ưu thế hiệu số trước U23 Yemen. Các cầu thủ trẻ như Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường, Lê Quang Huy được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.

Ban huấn luyện cũng chú trọng đến khía cạnh tâm lý. Một khởi đầu thuận lợi sẽ giúp đội tuyển củng cố tinh thần, tránh áp lực khi bước vào trận quyết định với U23 Yemen. Người hâm mộ kỳ vọng không chỉ vào chiến thắng, mà còn vào màn trình diễn giàu cảm xúc từ thế hệ cầu thủ trẻ.

Sân Việt Trì sẽ lại rực đỏ

Trong buổi họp báo ngày 2/9, HLV Kim Sang Sik gửi gắm niềm tin nơi khán giả Phú Thọ. Ông cho rằng, mỗi lần U23 Việt Nam thi đấu tại đây, khán đài luôn được phủ kín sắc đỏ, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Sự cổ vũ ấy chính là nguồn động lực to lớn để các cầu thủ tự tin thể hiện mình.

Dự kiến, trận đấu với U23 Bangladesh sẽ chật kín khán giả. Tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng kèn chắc chắn sẽ biến Việt Trì thành điểm nóng bóng đá châu lục. Từ khung cảnh xếp hàng mua vé cho đến khi trái bóng lăn, tất cả hứa hẹn tạo nên một lễ hội bóng đá thật sự, nơi U23 Việt Nam được tiếp sức để viết tiếp những giấc mơ.

Theo: Khai Mở