Người mẹ cuống cuồng vứt xe máy khi phát hiện con trai bị rơi xuống đường sau va chạm với ôtô trên phố Nguyễn Văn Lộc (Hà Nội), hôm 1/2.

Báo Thanh Niên cho biết, sự cố khiến đứa bé ngã xuống đường nhưng người phụ nữ không hay biết. Khi ngoái lại phía sau, phát hiện bé trai bị ngã, chị này hốt hoảng vứt xe máy giữa đường, rồi chạy vội đến chỗ bé.

Theo chia sẻ, cháu bé may mắn không bị thương đáng kể.

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ trang Giao thông Quốc gia):

Sau khi video đăng tải lên trang Tuổi Trẻ Cười, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

Khoảnh khắc người mẹ vứt xe máy chạy lại đỡ con.
Khoảnh khắc người mẹ vứt xe máy chạy lại đỡ con (ảnh chụp màn hình video).

Khoa: Trời ơi! sao đứa bé không được đội mũ vậy!

Như: Chạy yếu, thiếu quan sát, lại còn không mũ bảo hiểm…

Hung: Theo tôi lỗi của người mẹ khi không thèm quan sát khi chuyển làn.

Trọng Hiến: Nón thì để trong cốp nhưng không đội cho con.

le thi ngoc han: Cả mẹ và con không đội mũ bảo hiểm, bé còn nhỏ quá sao không có đai an toàn cột bé vào mẹ thì bé đã không rơi khỏi xe trong trường hợp này.

HLong: Tài xế xe hơi mất tập trung.