Gửi con bên nhà bà ngoại nhưng không nhớ, hai vợ chồng giật mình bật dậy giữa đêm tìm con.

Đang ngủ say giấc thì chồng bỗng phát hiện không thấy con nằm bên cạnh. Anh giật mình gọi vợ dậy để cùng tìm con. Sau một hồi tìm kiếm, chị vợ mới nghĩ ra là con đã được gửi bên nhà bà ngoại rồi.

tìm con
Chồng tỉnh dậy trước tìm con nhưng không thấy (ảnh chụp màn hình video).

Xem xong video, một độc giả bình luận hài hước: “Hậu Covid-19 ấy mà”

Một độc giả khác kể lại chuyện của mình: “Xem video này giống mình ngày xưa quá! Tối đó nhà mình nhậu với nhà hàng xóm, mình chẳng biết uống bia, thế mà hôm đó chồng hứng chí bắt mình uống, nể chồng mình ngụp mấy ngụm, rồi lên giường ngủ li bì.

Chồng mình cũng vậy cả hai vợ chồng ngủ không biết gì trời đất. Bỗng nữa đêm chồng bật dậy la: ‘Em ơi! Con đâu? Con đâu?’, theo quán tính mình nhảy xuống giường, hốt hoảng mò mẫm dưới sàn nhà. Còn chồng mình nhìn lên đầu giường, con mình đã nằm vắt ngang trên đầu bố mẹ ngủ ngon lành. Do tối qua bố mẹ lăn ra ngủ, cu cậu tự nằm chơi một mình, chơi chán rồi bò lên trên đầu bố mẹ ngủ. Lúc đó cu cậu chừng hơn một tuổi”.

Mời quý độc giả xem video ghi lại sự việc:

Xem thêm: