Gala Việc tử tế tối 1-6 do VTV Digital thực hiện đã đánh dấu 10 năm chương trình lan tỏa điều tốt đẹp – từ những con người bình dị nhưng phi thường. 2.500 nhân vật qua hàng ngàn câu chuyện đã viết nên bức tranh cảm động về một Việt Nam giàu lòng nhân ái.

Người cha của hàng trăm em nhỏ: Ông Nguyễn Trung Chắt

Ông Chắt ôm một trong những đứa con trong niềm vui hội ngộ (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Xuất hiện tại sân khấu Gala, ông Nguyễn Trung Chắt – người sáng lập Mái ấm Hy vọng – không khỏi xúc động khi gặp lại hơn 80 em nhỏ từng được ông cưu mang. Trong 20 năm, ông đã nuôi dạy hơn 300 trẻ mồ côi, có em giờ là cảnh sát, có người làm truyền thông, người học hai trường đại học. Sự yêu thương không điều kiện ấy khiến cả khán phòng lặng người.

Người mẹ không máu mủ: Bà Đặng Thị Bình và 21 năm nuôi một đứa trẻ lạ

Ông Chắt ôm một trong những đứa con trong niềm vui hội ngộ (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Câu chuyện của bà Bình – từng nuôi một đứa trẻ bị gửi rồi bị bỏ lại – từng gây xúc động mạnh trên báo chí. Nay cô bé Huyền Thương đã là sinh viên năm 4, mang trong mình sự kiên cường được vun đắp bởi tình yêu và sự hy sinh lặng thầm của bà Bình. Em gọi bà là “bà” và xem bà như điểm tựa lớn nhất cuộc đời.

Tình người được nối dài: Những câu chuyện lay động trái tim

Cũng tại gala, khán giả được chứng kiến nghĩa cử cao đẹp của bác sĩ Nguyễn Lê Trung – người đã hiến giác mạc của mẹ để hai bệnh nhân mù có thể nhìn thấy ánh sáng. Hay hành trình của em Lù Văn Chiến, cậu bé dân tộc Nùng từng liệt hai chân, giờ đã đi lại được, tiếp tục ước mơ. Những câu chuyện ấy khiến cả hội trường nhiều lần rơi nước mắt.

Một thập kỷ chưa đủ để kể hết những điều tử tế

Từ năm 2014 đến nay, Việc tử tế đã giới thiệu hơn 2.500 nhân vật, từ người nông dân sửa xe miễn phí cho học sinh đến những lớp học 0 đồng, đội cứu hộ của nông dân, hay thanh niên người Mông trồng một triệu cây xanh… Biên tập viên Thụy Vân chia sẻ: “1.500 chuyến đi, 63 tỉnh thành và 15 quốc gia, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy hết chuyện để kể”.

Việc tử tế đã và đang tiếp tục hành trình ghi dấu sự tử tế trong lòng mỗi người. Gala 10 năm là lời cảm ơn những con người bình dị nhưng làm nên điều phi thường, góp phần xây dựng một Việt Nam nhân ái, bao dung và đầy hy vọng.

Theo: Tuổi Trẻ