Nghệ An – Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, khiến không ít người bàng hoàng. Khi gia đình tổ chức đưa tang người anh trai, chiếc xe tang bất ngờ tụt dốc, đè trúng người em trai ngay tại nghĩa trang, để lại mẹ già gần 80 tuổi và ba đứa con thơ trong cảnh bơ vơ. 

Xe đưa tang gặp nạn, em trai ra đi trong lúc tiễn anh trai về nơi an nghỉ 

Vào chiều ngày 17-03-2025, gia đình ông Phạm Hồng Chung (48 tuổi) tổ chức tang lễ và chuẩn bị đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của xã Thanh Liên. Đoàn đưa tang sử dụng một chiếc xe loại 16 chỗ để chở quan tài từ nhà ra nghĩa trang, cách khoảng 2km. 

Khi xe đến gần khu vực nghĩa trang, trong lúc lên dốc, chiếc xe bất ngờ mất lái, tụt dốc về phía sau. Đúng lúc này, anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi) – em trai người quá cố – cùng một số người thân đang đi bộ phía sau xe. Chiếc xe lùi nhanh và đè trúng anh Hiếu. 

Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng anh Hiếu không qua khỏi do chấn thương quá nặng. 

Gia cảnh éo le của nạn nhân khiến nhiều người xót xa

Sự ra đi đột ngột của anh Hiếu không chỉ khiến gia đình chịu cảnh mất mát hai người con trong thời gian ngắn, mà còn đẩy mẹ già gần 80 tuổi và ba đứa trẻ thơ rơi vào cảnh khó khăn. 

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất éo le. Anh Hiếu là lao động chính trong nhà, một mình gồng gánh nuôi con nhỏ, lại chăm sóc mẹ già yếu. Sự ra đi của anh khiến gia đình mất đi chỗ dựa, ba con nhỏ mất cha, tương lai trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết. 

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Theo nhận định ban đầu, có thể do hệ thống phanh của xe gặp sự cố hoặc tài xế không xử lý kịp khi xe lên dốc. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ. 

Sự mất mát liên tiếp trong một gia đình đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hy vọng rằng sẽ có những tấm lòng nhân ái hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.