Cuộc khẩu chiến giữa lãnh đạo Ukraine và Nga lại bùng lên sau đợt tấn công dữ dội trong đêm khiến thủ đô Kiev rung chuyển. Trong khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Matxcơva phá hoại tiến trình hòa bình, thì ông Medvedev đáp trả rằng phương Tây đang nhắm mắt làm ngơ khi Nga bị tấn công bởi hàng trăm máy bay không người lái.

Đêm ác mộng ở Kiev: Tên lửa và UAV dồn dập tấn công

Ngày 24-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng đợt không kích dữ dội của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác trong đêm chính là minh chứng rõ ràng cho thấy Matxcơva đang “cản trở thỏa thuận ngừng bắn”.

Theo hãng tin Reuters, Ukraine cáo buộc Nga đã phóng hàng chục máy bay không người lái (drone) và tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ nước này trong đêm 23-5, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và khiến ít nhất 15 người bị thương. Những đợt UAV nối tiếp bay qua bầu trời Kiev, kéo theo hàng loạt tiếng nổ lớn, làm rung chuyển thành phố và buộc hệ thống phòng không phải hoạt động hết công suất.

“Chúng tôi đã có một đêm vô cùng khó khăn,” ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội. “Chỉ có những lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn, nhắm vào các lĩnh vực kinh tế then chốt của Nga, mới có thể khiến Matxcơva chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.”

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực Obolon ở phía tây bắc Kiev là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều ban công bị phá hủy, cửa kính vỡ tan tành, người dân hoang mang dọn dẹp trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương kiểm tra các tòa nhà bị ảnh hưởng.

Nga tố ngược: 500 UAV tấn công, phương Tây chọn cách im lặng?

Không lâu sau phát biểu của ông Zelensky, phía Nga lên tiếng đáp trả mạnh mẽ. Theo hãng thông tấn TASS, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – tuyên bố cáo buộc Moscow “sử dụng vũ lực không cân xứng” là phi lý và mang tính chọn lọc chính trị.

Ông Medvedev cho biết, trước đó Ukraine đã tiến hành hơn 800 cuộc tấn công bằng drone nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Matxcơva. Đặc biệt, những vụ tập kích được thực hiện sát thời điểm kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5, nhằm “đe dọa khách mời quốc tế”.

“Bất chấp điều đó, các trung tâm chính trị châu Âu vẫn giữ im lặng. Và sự im lặng ấy lại tiếp diễn khi 500 UAV khác tiếp tục được phóng vào các khu dân cư ở Nga trong những ngày gần đây,” ông Medvedev nói.

Trước đó, ngày 23-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo sẽ có hành động đáp trả các cuộc tấn công UAV nhằm vào lãnh thổ Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng sự leo thang này do phía Ukraine khơi mào.

Cục diện tiếp tục căng thẳng

Lời qua tiếng lại giữa hai bên phản ánh tình trạng căng thẳng leo thang trong xung đột Nga – Ukraine, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa đạt được tiến triển thực chất. Trong khi Kiev kêu gọi phương Tây gia tăng trừng phạt, Moscow lại chỉ trích cộng đồng quốc tế “thiếu công bằng” và “đạo đức kép”.

Với những gì đang diễn ra, giới quan sát lo ngại rằng chiến sự sẽ còn kéo dài và ngày càng khó kiểm soát nếu không có nỗ lực trung gian đáng kể từ các bên thứ ba. Cho đến nay, cả hai phía vẫn duy trì lập trường cứng rắn, và không ai tỏ ra sẵn sàng nhượng bộ.

Theo: Tuổi Trẻ