Vụ án chủ nhà tang lễ ở Colorado giấu gần 200 thi thể, gửi tro cốt giả cho gia đình, chiếm đoạt tiền gây phẫn nộ, đặt câu hỏi về quản lý ngành tang lễ.

Hành vi lừa đảo gây sốc tại nhà tang lễ

Jon Hallford và Carie Hallford, chủ nhà tang lễ ở Colorado, Mỹ, bị cáo buộc lừa đảo từ năm 2019 đến 2023. Họ nhận tiền từ khách hàng nhưng không thực hiện hỏa táng hay chôn cất như cam kết. Thay vào đó, cặp đôi gửi tro cốt giả cho các gia đình, trong khi giấu gần 190 thi thể trong trạng thái phân hủy tại cơ sở của mình. Jon đã bị kết án 20 năm tù vào ngày 28/6/2025, trong khi phiên tòa xét xử Carie dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025.

Tác động đến gia đình nạn nhân

Hành vi của cặp đôi gây tổn thương sâu sắc cho hàng trăm gia đình. Colton Sperry, một nạn nhân, chia sẻ nỗi đau khi biết thi thể người bà qua đời năm 2019 bị bỏ mặc. Derrick Johnson, một nhân chứng khác, bức xúc khi vợ chồng Hallford tiêu xài xa xỉ bằng tiền hỏa táng, trong khi thi thể người thân của ông bị phân hủy. Vụ việc làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng.

Câu hỏi về giám sát ngành tang lễ

Vụ án đặt ra vấn đề về sự thiếu chặt chẽ trong quản lý ngành dịch vụ tang lễ. Thẩm phán Nina Wang nhấn mạnh mức độ tàn nhẫn của hành vi này vượt xa một vụ lừa đảo tài chính thông thường. Ngoài ra, cặp đôi còn chiếm đoạt gần 900.000 USD tiền hỗ trợ Covid-19, chi tiêu vào mua sắm, xe sang và đầu tư tiền điện tử, làm tăng thêm sự bất bình trong dư luận.

Theo: Vietnamnet