Màn cầu hôn lãng mạn đầy kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cô gái Seyda Dogan đã có khoảnh khắc đề đời khi nhận lời cầu hôn trên trực thăng, nhưng chỉ 8 giây sau, chiếc máy bay đã rơi khiến cả hai suýt thiệt mạng. Một sự kiện kỳ lạ lị trong lịch sử những màn cầu hôn độc đáo.
- Nhân sự toàn cầu: Tự tin nhưng không hài lòng – nghịch lý mới cho bài toán chiến lược nhân lực
- Giả công an vào sân bay Đà Nẵng, đang “diễn sâu” thì bị phát hiện bởi lực lượng an ninh thật
- Ngủ sau 12 giờ 30 đêm chính là đang hủy hoại gan và rút ngắn tuổi thọ của bạ
Màn cầu hôn đặc biệt

Vụ việc xảy ra đầu tháng 8/2025 tại một trường huấn luyện hàng không tố tự ở quận Yuregir, thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ.
Seyda Dogan (30 tuổi) tham gia chuyến bay trên trực thăng nhỏ, được bạn trai tổ chức để cầu hôn. Khi Seyda vừa trả lời “Em đồng ý” qua bộ đàm, chiếc máy bay bất ngờ mất kiểm soát và rơi xuống đường băng chỉ sau đó 8 giây.
Seyda Dogan và phi công Burak Yurekli (39 tuổi) bị thương sau vụ va chạm. Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị và rất may mắn đã qua cơn nguy kịch.
Nguyên nhân ban đầu
Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng có thể gặp sự cố kỹ thuật hoặc lỗi trong hệ thống điều khiển. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.
Câu chuyện nhanh chóng lan trên mạng xã hội, gây chấn động và xúc động. Nhiều người cho rằng việc cầu hôn trên trời là một cử chỉ lãng mạn nhưng rất mạo hiểm, đặc biệt khi không được đảm bảo an toàn.
Theo: Dân trí