Bạn gái 17 tuổi bán người yêu sang Myanmar cho đường dây lừa đảo giá 100.000 nhân dân tệ

Một chàng trai 19 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã trải qua “cơn ác mộng” khi bị bạn gái dụ dỗ sang Myanmar làm việc, nhưng thực chất bị bán cho trung tâm lừa đảo trực tuyến, phải lao động khổ sai và bị bạo hành tàn nhẫn.
- Bắt nghi phạm chém đứt ngón tay cán bộ công an tại Trung tâm cai nghiện Hải Phòng
- Phát hiện nam thanh niên tàng trữ ma túy trên phố Hồ Tùng Mậu
- Nhóm nhân viên trộm 21 tấn sáp Đà Nẵng
Nội dung chính
Tình yêu mù quáng và cú lừa kinh hoàng
Hoàng, 19 tuổi, quen Châu (17 tuổi) tại một phòng bi-a vào năm 2024. Sau thời gian trò chuyện qua WeChat, cả hai trở thành người yêu và dọn đến sống chung.
Châu luôn thể hiện bản thân sành điệu với quần áo, túi xách “hàng hiệu”, tự nhận gia đình có thế lực và kinh doanh tại Myanmar. Dù chị gái Hoàng nghi ngờ đây chỉ là “vỏ bọc”, Hoàng vẫn si mê và tin tưởng bạn gái.
Bị bán sang Myanmar như một món hàng
Đầu tháng 2/2025, Hoàng giấu gia đình, theo Châu sang Thái Lan rồi tiến về biên giới Myanmar. Tại đây, Châu lấy cớ đi đón người quen, bỏ rơi Hoàng. Sau đó, Hoàng bị nhóm có vũ trang bắt giữ, tịch thu hộ chiếu và điện thoại, rồi đưa vào một trung tâm lừa đảo ở Myawaddy (Myanmar).
Tại đây, Hoàng bị cạo trọc đầu, ép làm việc 16–20 tiếng/ngày để lừa tiền người khác qua mạng. Nếu không đạt chỉ tiêu, anh bị bỏ đói, đánh đập bằng gậy sắt và nhốt trong phòng tối.
Quản lý trung tâm cho biết đã “mua” Hoàng từ Châu với giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 366 triệu đồng). Dưới sự tra tấn, Hoàng sút hàng chục cân, mất thính giác và sức khỏe suy kiệt.
Gia đình phải chuộc về với giá hơn 1,2 tỷ đồng
Trong lúc Hoàng bị giam giữ, gia đình tại Trung Quốc đi khắp nơi tìm kiếm. Nhờ sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Triều Sán tại Myanmar, họ đã thương lượng và trả 350.000 nhân dân tệ (hơn 1,2 tỷ đồng) để chuộc anh về.
Tháng 6, Hoàng trở lại Trung Quốc trong tình trạng gầy rộc, da sạm đen và đầy thương tích.
Bạn gái lĩnh án vì tội ác tàn nhẫn
Trong khi Hoàng bị bán vào “địa ngục trần gian”, Châu ung dung sang Thái Lan du lịch 10 ngày. Tuy nhiên, khi quay lại Trung Quốc, cô bị cảnh sát bắt giữ và hiện bị truy tố vì tội lừa đảo.
Gia đình Hoàng mong muốn pháp luật trừng trị nghiêm khắc để làm gương. “Mới 17 tuổi, ai có thể ngờ cô ta lại gây ra tội ác khủng khiếp đến vậy?”, chị gái Hoàng chia sẻ.
Theo Báo VnExpress.