Washington/Baghdad – Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận thêm một binh sĩ thiệt mạng tại miền Bắc Iraq, nâng tổng số quân nhân Mỹ tử vong trong xung đột với Iran lên 17 người.

Trường hợp tử vong mới nhất xảy ra ngày 18/7 tại miền Bắc Iraq, khi quân nhân này kích nổ có kiểm soát số vật liệu nổ còn sót lại từ một máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran bị bắn hạ, chỉ một ngày sau khi 3 quân nhân Mỹ khác thiệt mạng trong cuộc tập kích của Iran vào cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan. Cùng ngày 19/7, CENTCOM tiến hành đêm không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên sụp đổ hồi đầu tháng.

CENTCOM thông báo bắt đầu đợt không kích mới lúc 19h giờ miền Đông ngày 19/7, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp của chiến dịch. Quân đội Mỹ tuyên bố mục tiêu là làm suy giảm năng lực quân sự của Iran, đặc biệt trong các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“CENTCOM đã bắt đầu tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran lúc 19h theo giờ miền Đông hôm nay, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp của chiến dịch”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Trước đó một ngày, CENTCOM xác nhận thêm một quân nhân thiệt mạng khi làm nhiệm vụ kích nổ một UAV tự sát của Iran. Tin này được đưa ra ngay sau khi Lầu Năm Góc thông báo 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc tập kích của Iran vào cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan.

CENTCOM cho biết đã tìm thấy các phần hài cốt chưa xác định danh tính tại Jordan, sau khi một quân nhân trước đó được liệt kê trong diện mất tích khi làm nhiệm vụ.

“Binh sĩ Mỹ tại miền Bắc Iraq đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vào ngày 18/7 trong quá trình kích nổ có kiểm soát số vật liệu nổ còn sót lại từ một UAV tấn công tự sát của Iran bị bắn hạ. Một quân nhân khác bị thương và đang được điều trị y tế do chấn thương nhẹ”, CENTCOM thông báo.

CENTCOM ngày 18/7 xác nhận thương vong xảy ra một ngày trước đó, khi binh sĩ Mỹ cùng lực lượng đồng minh chống trả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Với trường hợp tử vong mới nhất, tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong gần 5 tháng xung đột đã tăng lên 17 người.

Washington và Tehran gần như liên tục đấu hỏa lực trong suốt tuần qua, sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên sụp đổ hồi đầu tháng. Iran liên tục tấn công các cơ sở quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm các căn cứ tại Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria.

Cuối tuần trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy ít nhất 2 tiêm kích Mỹ cùng 3 máy bay khác tại căn cứ Al-Azraq của Mỹ ở Jordan. Theo New York Times, binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran ít nhất 3 lần trong tuần qua, khiến hàng chục quân nhân bị thương và làm hư hại nhiều trực thăng Black Hawk.

Các quan chức được truyền thông dẫn lời cho biết Mỹ lo ngại quân đội Iran ngày càng nâng cao khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không của Washington tại Trung Đông. New York Times dẫn nguồn tin cho biết các đòn tấn công trả đũa gần đây của Iran cho thấy lực lượng này không chỉ còn kho tên lửa dồi dào mà còn ngày càng thành thạo trong việc né tránh phòng không Mỹ.

Wall Street Journal cũng dẫn lời các quan chức cho biết quân đội Iran đã thích nghi với hệ thống phòng thủ của Mỹ, sử dụng tên lửa có tốc độ cao và khả năng cơ động khi lao xuống mục tiêu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định năng lực tên lửa của Iran đã suy giảm nghiêm trọng sau các đợt không kích của Mỹ trong những tháng gần đây – một tuyên bố chưa khớp với diễn biến thương vong và thiệt hại liên tục được ghi nhận trên thực địa.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố “sự hy sinh của các quân nhân Mỹ càng củng cố quyết tâm của chúng ta”. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh số binh sĩ thiệt mạng tiếp tục tăng và cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần 5 tháng.

Phạm Mai (tổng hợp)