60 tuổi livestream bán đầm dạ hội, chốt cả trăm đơn mỗi đêm
Từ một người thợ cơ khí không rành công nghệ, ông Trần Quang Sĩ, 60 tuổi, dần trở thành gương mặt được chú ý nhờ những phiên livestream bán đầm dạ hội tại chợ.
- Vì sao người xưa xem “tham phú, phụ bần” là điều đại kỵ trong ứng xử?
- Bão Dolphin tiến sát Trung Quốc sau hành trình hơn 4.700km từ Thái Bình Dương
- Bé gái nuốt pin cúc áo được cứu kịp thời nhờ đưa viện sớm
19h30 mỗi tối, ông Trần Quang Sĩ bật đèn, chỉnh điện thoại rồi bắt đầu livestream bán đầm dạ hội tại một góc nhỏ trong chợ Bắc Ninh, TPHCM.
Người đàn ông từng gắn bó với búa, kìm và máy hàn nay đứng giữa những bộ đầm nhiều màu sắc, giới thiệu sản phẩm, trò chuyện và pha trò với khách. Có phiên, chỉ khoảng 10 phút sau khi phát sóng, lượng người xem đã vượt 1.000.
Trước khi chuyển sang bán hàng trực tuyến, ông Sĩ có nhiều năm làm nghề cơ khí. Sau khi công ty chuyển địa điểm, ông ra chợ phụ vợ bán hàng và được giao phụ trách quầy đầm dạ hội.
Những ngày đầu, ông khá rụt rè khi tiếp xúc với khách. Không biết tư vấn về chất liệu hay kiểu dáng, ông dần học hỏi từ chính những người mua hàng.
Gia đình ông đã gắn bó với chợ Bắc Ninh hơn 10 năm. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, lượng khách đến chợ giảm khi thói quen mua sắm thay đổi và thương mại điện tử phát triển.

Có thời điểm, ông dọn hàng từ sáng đến tối nhưng gần như không có khách hỏi mua. Không muốn tiếp tục buôn bán lay lắt, ông bắt đầu tìm cách đưa sản phẩm lên mạng.
Chiếc đèn livestream đầu tiên ông mua có giá 65.000 đồng. Khi tài khoản đạt hơn 200 người theo dõi, ông mạnh dạn phát sóng.
Việc làm quen với công nghệ không dễ dàng với người đàn ông ở tuổi 60. Ông từng không biết cách tắt livestream, nhập nhầm số tiền khi chuyển khoản và nhiều lần gặp sự cố khi tạo đơn hàng.
Dù vậy, ông vẫn kiên trì học cách sử dụng điện thoại và các quy định của nền tảng. Ông cũng từng bị khóa tài khoản vì chưa quen với những yêu cầu khi livestream.
Những tháng gần đây, các video ghi lại cảnh ông bán đầm dạ hội với cách nói chuyện hài hước được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Từ vài chục người xem, các phiên livestream của ông có lúc tăng lên 1.000-2.000 người.

Lượng khách tăng nhanh giúp số đơn hàng thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây mỗi tối ông chỉ bán được khoảng 7-10 đơn, hiện ông có thể chốt hàng trăm đơn trong một phiên.
Tuy nhiên, nhiều đơn hàng cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn. Ngoài việc tư vấn và chốt đơn, ông phải đóng gói, tạo vận đơn và gửi hàng.
Do mắt nhìn không rõ và chưa thành thạo công nghệ, ông phải nhờ người cháu hỗ trợ đọc bình luận và xử lý đơn hàng để hạn chế bỏ sót yêu cầu của khách.
Sự chú ý trên mạng cũng khiến nhiều người tìm đến tận chợ để gặp ông. Một số khách không mua hàng mà chỉ vào livestream trò chuyện, gửi lời động viên.
Ở tuổi 60, ông Sĩ cho rằng điều quan trọng không nằm ở số người theo dõi hay lượng đơn hàng mà ở việc những nỗ lực thay đổi của mình được ghi nhận.
Ông giữ quan điểm còn sức thì còn cố gắng, đồng thời cho rằng chỉ cần chịu học hỏi, chịu làm và không bỏ cuộc, con người vẫn có thể bắt đầu lại ở bất kỳ độ tuổi nào.
Tâm Thanh (tổng hợp)