Sau khi Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV qua đời, Edward Rukidi Kijanangoma được chọn làm người kế vị Vương quốc Tooro. Tuy nhiên, việc chuyển giao ngai vàng đang vấp phải tranh chấp trong hoàng tộc.

Ngày 12/9, Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV được an táng tại lăng mộ Hoàng gia Karambi ở Fort Portal, thủ phủ Vương quốc Tooro của Uganda, khép lại triều đại kéo dài gần 31 năm.

Trong lễ tang, Edward Rukidi Kijanangoma thực hiện nghi thức thả chín hạt cà phê xuống mộ nhà vua, đánh dấu việc ông tiếp nhận vai trò kế vị.

Kijanangoma, 56 tuổi, thuộc gia tộc Babiito – dòng họ cai trị Tooro. Trước khi được chọn kế vị, ông có cuộc sống khá kín tiếng và làm người dẫn chương trình, biên tập viên tin tức tại Uganda Broadcasting Corporation (UBC).

Việc lựa chọn người kế vị diễn ra trong thời gian ngắn. Ngày 4/9, Ủy ban Kế vị Hoàng gia Tooro họp tại Fort Portal để tìm người thay thế Vua Oyo, người qua đời ngày 27/8 tại Mỹ.

George Desmond Kamurasi không muốn từ bỏ cuộc sống ở Anh để về Tooro làm vua. (Ảnh minh họa: Tin 360)

George Desmond Kamurasi, một thủ môn bóng đá 36 tuổi đang sống tại London, ban đầu nhận được 15/18 phiếu trong cuộc họp. Tuy nhiên, ông từ chối ngai vàng vì còn những trách nhiệm khác tại Anh.

Sau đó, các thành viên ủy ban tiếp tục họp và thống nhất lựa chọn Kijanangoma vào ngày 9/9.

Quyết định này lập tức gặp phản đối từ gia đình trực hệ của Vua Oyo, trong đó có Thái hậu Best Kemigisa và Công chúa Ruth Komuntale.

Gia đình nhà vua công bố một bản di chúc được viết từ năm 2022, trong đó đề cập sự tồn tại của một người con trai ruột của Vua Oyo. Điều này làm phát sinh tranh luận về người có quyền kế vị ngai vàng.

Thái hậu Best Kemigisa ngày 10/9 phản đối việc một nhóm thành viên hoàng tộc tự chọn vua mới và cho rằng quyết định này đi ngược di chúc của Vua Oyo.

Gia tộc Babiito bác bỏ những cáo buộc trên. Một thành viên ủy ban kế vị cho biết người con trai được đề cập trong di chúc cần chính thức ra mắt các trưởng lão trước khi được xem xét cho vị trí đứng đầu hoàng gia.

Hoàng tử David Kijanangoma qua đời do bệnh ung thư vòm họng.   (Ảnh minh họa: Tin 360)

Đến chiều 11/9, ngay trước lễ tang, người kế vị vẫn chưa được xác định rõ ràng. Chính quyền Uganda sau đó can thiệp, cho phép Kijanangoma thực hiện nghi lễ chuyển giao quyền lực tại tang lễ.

Tuy nhiên, Kijanangoma vẫn chưa chính thức đăng cơ. Tranh luận về quyền kế vị vì thế chưa hoàn toàn kết thúc.

Trong lúc vấn đề ngai vàng chưa được giải quyết dứt điểm, Kijanangoma tiếp tục nhận tin buồn khi anh trai ông, Hoàng tử David Kijanangoma, qua đời sau thời gian điều trị ung thư.

Ngày 15/9, Edward Rukidi Kijanangoma thông báo về sự ra đi của anh trai. Theo truyền thông Uganda, Hoàng tử David từng nhiều lần bày tỏ tham vọng trở thành vua và tham gia các tranh luận về tương lai Vương quốc Tooro.

Bên cạnh vấn đề kế vị, đời tư của Kijanangoma cũng được chú ý. Vợ hiện tại của ông là Rebecca Amoding-Rukidi, một chuyên gia nhân sự không xuất thân từ Tooro.

Theo truyền thống được truyền thông Uganda đề cập, nhà vua được kỳ vọng có một người vợ gốc Tooro để đảm nhiệm vai trò Omugo, tức hoàng hậu theo nghi lễ truyền thống.

Kijanangoma có thể phải đối mặt với thêm những yêu cầu từ hoàng gia nếu chính thức lên ngôi, trong khi tranh luận về người kế vị và các nghi thức truyền thống vẫn đang tiếp diễn.

Tâm Thanh (tổng hợp)