Thấy ông Bùi Đình An (42 tuổi ngụ phường An Mỹ) vừa bước xuống xe buýt, nam thanh niên vờ dẫn qua đường. Khi tới chỗ vắng người, gã đã cướp 600.000 đồng của ông An rồi bỏ chạy.

Báo Người Lao Động thông tin, chiều 20/11, thượng tá Huỳnh Tấn Mười – Phó Trưởng công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt khẩn cấp Trương Đức Quốc (26 tuổi, ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Quốc tại cơ quan công an.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Người Lao Động.

Theo điều tra, chiều 16/11, thấy người đàn ông mù (ông An) bước xuống xe buýt tại đường Hùng Vương. Quốc tiếp cận, vờ dẫn qua đường. Khi tới chỗ vắng người, gã thanh niên cướp lấy 600.000 đồng của ông An rồi bỏ chạy.

Bị cướp lấy số tiền lớn đối với mình, người đàn ông mù tội nghiệp khóc la kêu cứu trong tuyệt vọng.

Được biết, ông An trước đây vốn khỏe mạnh nhưng sau vụ tai nạn, ông bị mù cả hai mắt.

Hằng ngày, ông đi xe buýt từ Tam Kỳ lên Tiên Phước bán tăm để nuôi mẹ già, 2 con nhỏ. Vợ ông không có việc làm ổn định, gia cảnh hết sức khó khăn.

Báo Zing thông tin, qua điều tra, Quốc khai nhận hành vi và nói rằng vì nghiện nên cướp tài sản của ông An. Cảnh sát cũng cho biết, bị can có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.