Nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37 sau vụ ngã lầu tại Bắc Kinh, để lại nhiều tiếc nuối khi sự nghiệp chưa kịp bứt phá.

Sự ra đi đột ngột gây bàng hoàng

Tối 11/9, giới giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin Vu Mông Lung tử vong sau vụ ngã lầu từ căn hộ ở quận Triều Dương (Bắc Kinh). Anh hưởng dương 37 tuổi.

Trên Weibo, tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng với hơn 740 triệu lượt đọc, 212.000 lượt thảo luận và hơn một triệu tương tác.

Theo bạn bè, tối 10/9 anh dự tiệc tại nhà người quen, rạng sáng về phòng rồi khóa trái cửa. Đến 6h sáng 11/9, mọi người phát hiện anh mất tích, sau đó tìm thấy thi thể dưới tầng. Cảnh sát cho biết hiện trường không có dấu hiệu án mạng, song nguyên nhân cụ thể chưa được gia đình công bố.

Từ ca hát đến diễn xuất

Vu Mông Lung từng tham gia Super Boy 2013 và dừng ở top 10. Không được ra mắt với tư cách ca sĩ, anh được công ty định hướng sang phim ảnh – lĩnh vực anh chưa từng được đào tạo chính quy.

Những ngày đầu, anh thường phải nhận các vai nhỏ, thậm chí từng mặc nữ trang chụp poster để gây chú ý.

Năm 2015, anh gây tiếng vang với vai Cửu Vương trong Thái tử phi thăng chức ký. Sau đó, anh góp mặt trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Lưỡng thế hoan… Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, anh vẫn thiếu một vai diễn đủ sức “bùng nổ” để khẳng định tên tuổi.

Những tai nạn phim trường và áp lực

Trong quá trình quay Lưỡng thế hoan, Vu Mông Lung bị kiếm gỗ vung trúng, chảy máu mắt và phải khâu tại vùng nhạy cảm. Thị lực hạn chế khiến diễn xuất bị chê “ánh mắt vô hồn” cho đến khi đoạn hậu trường hé lộ tai nạn.

Trước đó, khi quay Hiên Viên Kiếm, anh từng rơi từ dây treo xuống và gãy xương. Những sự cố liên tiếp để lại ám ảnh cả thể chất lẫn tinh thần.

Từ năm 2020, sự nghiệp của anh chững lại vì nhiều tin đồn “bị phong sát ngầm” do từ chối các quy tắc ngầm. Mãi đến 2024-2025, anh mới trở lại với một số dự án truyền hình.

Đồng nghiệp tiếc thương

Ngay sau tin buồn, nhiều nghệ sĩ để lại lời tiễn biệt. Dương Mịch viết: “Tứ ca, mong anh ở một thế giới khác được bình an”. Tôn Thiến gọi anh là “chàng trai dịu dàng”, còn Cam Vy tiếc nuối vì chưa kịp gặp lại.

Trong mắt đồng nghiệp, Vu Mông Lung là người hiền lành, chuyên nghiệp, không scandal. Anh còn tích cực làm từ thiện, từng quyên góp hơn 200.000 cuốn sách cho trẻ em nghèo.

Sự ra đi của nam diễn viên để lại khoảng trống lớn trong lòng khán giả và bạn bè.

Theo: Tiền phong