Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể, nhận định ban đầu có thể do tự tử.

Sự việc xảy ra vào lúc  9h25 ngày 8/7, tại một tiệm cầm đồ nằm góc ngã ba Chiêu Liêu, giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Khắp và đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Theo người dân sống gần, khi phát hiện lửa bùng lên mọi người đã hô hoán, dập lửa, nhưng do đám cháy lan nhanh, bốc cao ngụt ngụt khiến họ bất lực.

3 người chết cháy giữa ban ngày
Cháy tiệm cầm đồ
Khói bốc cao ngùn ngụt, cửa tiệm cầm đồ thì đóng kín – ảnh cắt từ clip Tuổi Trẻ.

Lửa và cột khói bốc cao ngùn ngụt nhưng cửa của tiệm cầm đồ vẫn đóng kín, không có ai chạy ra ngoài – các nhân chứng cho biết.

Tới 1h30 trưa cùng ngày, Công an TP. Dĩ An và cảnh sát phòng chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa, thu dọn hiện trường và làm rõ vụ cháy. 

Theo Zing news, có 3 người chết trong vụ hỏa hoạn, các nạn nhân được các định: Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi, quê Thanh Hóa), Đỗ Thị Yến (30 tuổi, vợ Hoan) và con trai tên là Đỗ Việt Anh (6 tuổi).

Bước đầu, nhà chức trách nghi vấn nguyên nhân dẫn tới vụ cháy là do mâu thuẫn tình cảm.