Trong đời tôi có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được biết đến những người tham gia công việc mai táng lại là các cô gái trẻ; Ở đây người được mai táng lại là những bệnh nhân Covid-19.

Trước đây mỗi lần đi đám tang người thân hay bạn bè, tôi đều thấy những người giúp cho công việc mai táng đều là đàn ông, thanh niên có, nhiều tuổi hơn cũng có. Vậy nên việc biết nhóm của Chị Giang Thị Kim Cúc và các Cộng Sự có cả các cô gái trẻ tình nguyện tình nguyện tham gia mai táng những người không may qua đời vì Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.

Các cô gái trẻ ở tập trung trong một ngôi chùa và làm việc từ sáng sớm đến đêm, 4 số điện thoại hotline luôn có người trực 24/24. Thật đáng trân trọng tấm lòng của họ.

Các cô gái trẻ trước nỗi đau của những gia đình mất người thân mà không có điều kiện mai táng

Như báo Thanh Niên đưa tin, chị Giang Thị Kim Cúc (33 tuổi, ngụ TP. HCM) là trưởng nhóm cứu trợ cho những gia đình không may có người thân mất vì Covid-19. Nhóm này nơi tập hợp của những người có lòng thiện nguyện trên tinh thần “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Khi TP. HCM bước vào giai đoạn dịch căng thẳng, rất nhiều người ra đi vì đại dịch Covid-19 nhưng lại không có người thân bên cạnh tiễn biệt. Chị Cúc đã nghĩ rằng, tại sao mình không thay mặt cho gia đình các nạn nhân để đưa tiễn họ đoạn đường còn lại. Từ suy nghĩ ấy, dự án “Mai táng 0 đồng” được thành lập và đi vào hoạt động. Trong đội đến nay có 40 thành viên, trong đó có cả nam và nữ, bao gồm cả các cô gái trẻ.

Chị Cúc cho biết, trước khi dịch bệnh bùng phát tại TP. HCM, các chị đã đồng hành cùng nhau trong rất nhiều dự án từ thiện khác, nhưng có lẽ đây là dự án đáng nhớ nhất trong cuộc đời của các chị.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Trí về các thành viên trong dự án mới “Mai táng 0 đồng”, chị Cúc nói: “Đây là một dự án đặc biệt, bình thường những nhóm tình nguyện mai táng cho nạn nhân mắc Covid-19 đa số sẽ toàn là cánh mày râu, nhưng nhóm mình lại có rất nhiều chị em tham gia.

Những cô gái kiên cường của TP. HCM (ảnh facebook Giang Kim Cúc và các Cộng Sự).
Những cô gái kiên cường của TP. HCM (ảnh facebook Giang Kim Cúc và các Cộng Sự).

Nguồn kinh phí hoạt động từ một số bạn bè và cùng nhiều nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ”, chị Cúc nói và chia sẻ biết nhóm hoạt động hỏa táng miễn phí cho bà con nghèo, nhiều cá nhân, tổ chức cũng “xắn tay áo” vào cuộc: “Tình hình chung hiện khó khăn nhiều bề, nên nhóm chúng tôi cũng muốn góp một phần nhỏ san sẻ với chính quyền và mong muốn cuộc sống của người dân bớt khó khăn”, chị Cúc chia sẻ.

Các cô gái trẻ làm việc bất kể ngày hay đêm

Mới đây, trên mạng xã hội facebook, nhóm Giang Kim Cúc và các Cộng sự đã chia sẻ những video hình ảnh và công việc hỗ trợ mai táng cho các nạn nhân Covid-19 của nhóm được cộng đồng mạng quan tâm và ủng hộ.

Mỗi ngày nhóm chị Cúc nhận được rất nhiều cuộc gọi từ thân nhân của người mắc Covid-19 xin hỗ trợ mai táng người nhà. Lúc nào cũng kín mít trong bộ đồ bảo hộ nóng bức như vậy nhưng công việc dù vất vả đến mấy thì những cô gái không hề tỏ ra mệt mỏi, nhụt chí. Họ vẫn làm việc không ngừng nghỉ để hỗ trợ, giúp đỡ được thêm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Những việc chúng mình làm đều xuất phát từ trái tim, vì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Mình rất xót xa khi mỗi ngày chứng kiến quá nhiều sự mất mát, đau thương. Bởi vậy, mình không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà đi thôi, giúp được gì thì giúp, phụ được gì thì phụ.

Mong muốn lớn nhất trong hành trình này của mình là có thể sát cánh với đồng đội giúp đỡ thêm được nhiều nhiều người hơn nữa. Ước gì có thể giúp được hết tất cả, mong dịch bệnh sẽ mau qua trả lại sự bình yên vốn có cho đất nước mình…”, Phan Quế Chi là thành viên trong nhóm chia sẻ.

Phan Quế Chi, sinh năm 1996, là nữ tiếp viên hàng không của Bamboo Airways cũng là một trong số những thành viên nữ của nhóm mai táng 0 đồng (ảnh chụp màn hình trên báo Nhịp Sống Việt).
Phan Quế Chi, sinh năm 1996, là nữ tiếp viên hàng không của Bamboo Airways cũng là một trong số những thành viên nữ của nhóm mai táng 0 đồng (ảnh chụp màn hình trên báo Nhịp Sống Việt).

Họ thay mặt người nhà tiễn đưa thân nhân ở chặng đường cuối cùng

Chị Cúc nghẹn ngào nói với phóng viên báo Dân Trí: “Trong cuộc sống bình thường mỗi người có một công việc riêng, nhưng khi Sài Gòn bị đau chúng mình chọn làm một công việc đặc biệt: Tiễn người mất vì Covid-19 một đoạn đường cuối cùng”.

Chị Cúc vừa kể giọng vừa như nghẹn lại: “Cảm xúc thật sự rất nhiều. Có những hoàn cảnh thương tâm khiến chị em phải khóc theo. Có những gia đình chưa kịp nói lời xin lỗi với người thân thì họ đã mất vì Covid-19.

Có những người đi làm xa quê, mất ở TP. HCM vì Covid-19 nhưng người nhà không thể mai táng được, nên họ đã gọi điện khóc rất nhiều và năn nỉ chúng mình có thể thay họ lo hậu sự cho người thân. Chứng kiến và lắng nghe những hoàn cảnh ấy, chúng mình đau đớn vô cùng”, chị Cúc chia sẻ.