Trưa 3/6: TP.HCM có 18 ca nghi nhiễm trong đó có 1 nhân viên y tế; Nguyên hiệu trưởng giải thích vụ ‘thả tiền xuống đất cho nhân viên cây xăng; Nhân chứng kể lại vụ Thảm sát Thiên An Môn: ‘Bệnh viện máu chảy thành sông’

TP.HCM: 18 ca nghi nhiễm, bao gồm 1 nhân viên y tế

Theo Tuổi Trẻ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố sáng nay ghi nhận thêm 18 ca nghi nhiễm Covid-19. Các trường hợp này đang chờ được Bộ Y tế công bố.

Covid-19 đồng tháp
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động).

Trong số 18 ca, có 17 ca là F1 của các bệnh nhân liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. Các F1 này đã được cách ly từ trước.

Còn 1 ca là nhân viên y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn tại huyện Bình Chánh. (Đọc tiếp)

Từ 12 giờ trưa nay, Đà Nẵng cách ly tập trung người đến từ nơi giãn cách xã hội

Theo chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, thời gian cách ly tập trung là 21 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương có giãn cách xã hội, hoặc từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân.

Trong thời gian cách ly, người cách ly sẽ được lấy 4 lần mẫu xét nghiệm Covid-19. Lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly; lần 2 vào ngày thứ 7; lần thứ 3 vào ngày thứ 14; lần 4 vào ngày thứ 20 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân hoặc ngày rời khỏi nơi giãn cách xã hội. (Đọc tiếp)

Cảnh báo: Nguy cơ gia tăng rối loạn tâm thần trong dịch Covid-19

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, GS. TS. BS. Cao Tiến Đức – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, cho biết Covid-19 là một sang chấn nghiêm trọng tác động đến tâm lý con người. Do tình hình dịch bệnh, một số người dễ mắc các rối loạn về tâm thần; như lo âu, trầm cảm, rối loạn tress… (Đọc tiếp)

Vụ ‘thả tiền xuống đất cho nhân viên cây xăng nhặt’: Nguyên hiệu trưởng trần tình

Cộng đồng mạng đang xôn xao về một đoạn video cho thấy tài xế ô tô đi đổ xăng thả tiền xuống đất cho nhân viên nhặt.

Sáng 3/6, phóng viên báo Dân Trí đã có cuộc phỏng vấn với ông Phan Văn A., nguyên hiệu trưởng một trường THCS tại huyện Ea H’leo, Đắk Lắk.

Ông A. xác nhận chính ông là người thả tiền trong đoạn video. Ông A. giải thích: “Cách cây xăng tầm 300m có một trường hợp F1 nên tôi rất sợ dịch bệnh mà không dám xuống xe. Tôi hạ kính xe gọi nhân viên và đưa tiền ra nhưng nhân viên chưa kịp lấy thì tôi thả luôn rồi đi”.

Ông A. cho biết sau đó ông cảm thấy áy náy, nên nhờ một người em đến cây xăng đưa điện thoại để ông nói lời xin lỗi nhân viên trạm xăng. (Đọc tiếp)

TP.HCM: Bắt công an chống buôn lậu về tội… buôn lậu

Theo báo Tuổi Trẻ, công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Duy Tiến, cán bộ cảnh sát phụ trách chống buôn lậu của Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM.

Trong khi làm công tác chống buôn lậu tại PC03, Tiến đã thành lập hàng chục công ty để các đồng phạm đứng tên, buôn lậu hàng điện máy. 4 đồng phạm khác của Tiến cũng bị bắt giữ về tội danh buôn lậu.

Nhân chứng kể lại vụ Thảm sát Thiên An Môn: ‘Bệnh viện máu chảy thành sông’

Cách đây 32 năm, hàng trăm ngàn sinh viên Trung Quốc đã xuống đường kêu gọi chính quyền mở rộng tự do dân chủ và giải quyết nạn tham nhũng. Họ không ngờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đáp trả họ bằng một cuộc tàn sát đẫm máu bằng quân đội, súng ống và xe tăng.

Cư dân mạng chia sẻ lại hình ảnh về vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989 (ảnh chụp từ Twitter).
Cư dân mạng chia sẻ lại hình ảnh về vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989 (ảnh chụp từ Twitter).

Bà Lily Zhang, y tá trưởng tại một bệnh viện ở Bắc Kinh cách quảng trường Thiên An Môn khoảng 15 phút đi bộ, cho biết đêm hôm đó bà giật mình tỉnh dậy vì tiếng súng nổ. Một y tá khác khóc nức nở nói với bà rằng, máu của những người biểu tình đã “chảy thành sông tại bệnh viện”. (Đọc tiếp)

Trung Quốc tập trận bắn pháo phản lực và tên lửa chống tăng

Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận bắn đạn thật. Trong đó, binh lính Trung Quốc sử dụng pháo phản lực và tên lửa chống tăng nhắm vào các mục tiêu trên biển.

Quân đội Mỹ cũng tập trung phát triển chiến lược này. Các pháo chiến lược tầm xa của Lục quân Mỹ có thể giúp chọc thủng hệ thống phòng thủ của Trung Quốc trên biển, mở đường cho Hải quân Mỹ. (Đọc tiếp)