Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 23/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Cựu trưởng Phòng khảo thí Sơn La đòi lại 1 tỷ đã nộp cho cơ quan điều tra
  • Tạm giam nguyên phó trưởng công an phường đánh bạc
  • Bắt 2 đối tượng lên facebook giả danh từ thiện để trục lợi hơn 500 triệu đồng
  • Cứu sống thai nhi bị 6 vòng dây rốn quấn chặt
  • Học sinh bị thầy đánh nhập viện

Tin thế giới:

  • Máy bay chở 107 người rơi xuống khu dân cư
  • Mỹ chỉ trích Trung Quốc về dự luật an ninh cho Hồng Kông
  • Hong Kong sôi sục kêu gọi biểu tình chống luật an ninh của Bắc Kinh
  • Hai tàu sân bay Mỹ cùng ra khơi tại Tây Thái Bình Dương
  • Thị trưởng giả chết khi bị phát hiện vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(GiadinhNet) – Cựu trưởng Phòng khảo thí Sơn La đòi lại 1 tỷ đã nộp cho cơ quan điều tra. Chiều 22/5, nhóm bị cáo bị truy tố về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ trong vụ nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La trả lời xét hỏi.

Bị cáo Lò Văn Huynh phủ nhận việc bị cáo đã nhận 1 tỷ đồng từ thượng tá Nguyễn Minh Khoa (Cựu Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an tỉnh Sơn La) để nâng điểm cho 4 thí sinh đủ điểm vào trường công an.

Ông Huynh khai tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 10/2019, bị cáo thừa nhận hành vi nhận hối lộ 1 tỷ đồng do “nhận thức chưa đầy đủ nên thừa nhận cho xong chuyện”. Sau khi nghĩ lại bị cáo nghĩ khai đúng sự thật sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Lò Văn Huynh nói và đề nghị HĐXX xem xét trả lại số tiền này cho gia đình. Còn cáo buộc nhận 300 triệu từ Lò Thị Trường để nâng điểm cho con trai bà này, bị cáo Huynh đã thừa nhận.

Nói số tiền 1 tỷ mà gia đình bị cáo giao nộp cho cơ quan điều tra có nguồn gốc từ đâu? Ông Huynh khai đó là tiền tiết kiệm của gia đình và tiền bán mảnh đất ở quê. Trước khi bị bắt, Huynh đã cho em vợ là Lê Thanh Sơn vay.

(VTV) – Tạm giam nguyên phó trưởng công an phường đánh bạc. Chiều 22/5, Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng về hành vi phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trong vụ đánh bạc xảy ra tại số 30/2, đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Đáng chú ý, trong số những người này có ông Đoàn Hồng Phúc, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6. 

Sòng bạc này do đối tượng Ngô Nhựt Thanh (thường gọi là “Thanh mười ngàn”) cùng đồng bọn đang tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức “binh xập xám”. 

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 12 đối tượng về hành vi phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

(Dân Trí) – Bắt 2 đối tượng lên facebook giả danh từ thiện để trục lợi hơn 500 triệu đồng. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Hộp (Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) và Trần Văn Hùng (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Hùng và Hộp đã lập các tài khoản facebook, fanpage “Hùng Trần”, “Nguyễn Nguyễn” “Thanh niên chuyên cần”, “Nơi kết nối yêu thương”… để đăng tải các hoàn cảnh khó khăn nhưng không có thật ở huyện Sơn Hòa và Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) sau đó kêu gọi giúp đỡ.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hùng và Hộp đã nhận hơn 1.500 trường hợp gửi tiền chia sẻ, hỗ trợ với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 500 triệu đồng.

(Tuổi Trẻ) – Cứu sống thai nhi bị 6 vòng dây rốn quấn chặt. Vào lúc 17h30 ngày 22/5, ê kíp trực tại Bệnh viện Hùng Vương đã phẫu thuật thành công cứu sống thai nhi bị 6 vòng dây rốn quấn cổ, quấn bụng và quấn chéo từ cổ xuống bụng. Bé trai nặng 2,1 kg là con đầu của sản phụ P.V.A.T., 30 tuổi.

Sản phụ A.T. nhập viện ở tuổi thai 29 tuần 5 ngày (từ ngày 3/4) với rất nhiều nguy cơ như bản thân bị cao huyết áp, tiểu đường, thai chậm tăng trưởng.

Sau 7 tuần điều trị tích cực, các bác sĩ đã thành công trong việc kéo dài thai kỳ hơn 1,5 tháng an toàn với các chỉ số sinh học của sản phụ được kiểm soát tốt và tình trạng thai có cải thiện (tuy không được như kỳ vọng) và cơ hội sống đã được cải thiện rất đáng kể.

(VnExpress) – Học sinh bị thầy đánh nhập viện. Sáng 15/5, cuối tiết 4 thể dục của lớp 7B trường THCS Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) do thầy Nguyễn Văn Quân dạy, em Lê Phước Duy chạy sang lớp khác trèo bám vào cửa sổ. Bị một cô giáo nhắc nhở, Duy không nghe lời. “Nam sinh tỏ thái độ bướng bỉnh nên bị thầy quát, tát và đá vào mông” – ông Lê Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng nhà trường nói.

Đến khoảng 10h35, học sinh tan trường ra về, Ban giám hiệu nhận được tin báo, Duy bị ngất xỉu ngoài cổng trường. Thầy Quân cùng giáo viên đưa em vào cơ sở y tế cấp cứu. Trong bản tường trình, thầy Quân thừa nhận đánh học trò do “nóng nảy, thiếu kiềm chế”.

Chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ của Duy, kể lại được trường báo tin, chị vào Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến thì thấy con phải thở máy. Gia đình chị sau đó làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc.

Tin Thế giới

(Thanh Niên) – Máy bay chở 107 người rơi xuống khu dân cư. Vào khoảng 14h30 ngày 22/5 theo giờ địa phương, khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi cất cánh, máy bay mang số hiệu PK8303 chở 99 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi xuống một khu dân cư ở thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết chiếc Airbus A320 (có thời gian hoạt động đã 15 năm) dường như cố tìm cách hạ cánh 2 – 3 lần trước khi đâm xuống khu vực đông dân cư gần sân bay quốc tế Jinnah.

Cơ trưởng chiếc Airbus A320 đã thông báo với bộ phận kiểm soát không lưu rằng máy bay bị hỏng cả hai động cơ trong lần thử hạ cánh lần 2. Giới chức Pakistan cho hay có ít nhất 2 hành khách sống sót, trong đó có chủ ngân hàng Punjab.

(Thanh Niên) – Mỹ chỉ trích Trung Quốc về dự luật an ninh cho Hồng Kông. Ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc vì đưa ra dự thảo luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, đồng thời nói rằng điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của Washington về quy chế đặc biệt cho đặc khu này.

“Mỹ lên án đề nghị đơn phương và tùy tiện áp đặt dự luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông”. “Mỹ yêu cầu Bắc Kinh xem xét lại đề xuất tai hại của mình, tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế cũng như tôn trọng quyền tự trị cao, các thể chế dân chủ và tự do dân sự của Hồng Kông, vốn là chìa khóa để duy trì vị thế đặc biệt của Hồng Kông theo luật pháp Mỹ”.

Trong khi đó, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 22.5 tuyên bố sẽ “hợp tác hoàn toàn” với Trung Quốc về dự luật an ninh quốc gia đối với đặc khu này.

(Tuổi Trẻ) – Hong Kong sôi sục kêu gọi biểu tình chống luật an ninh của Bắc Kinh. Sau khi Quốc hội Trung Quốc bàn dự thảo nghị quyết về việc áp đặt luật an ninh tại đặc khu Hong Kong vào sáng 22/5 tại Bắc Kinh. Nhiều nhà hoạt động ở đây đã bức xúc kêu gọi người dân biểu tình.

Dự thảo nghị quyết này, nếu được thông qua, sẽ cho phép các nhà lập pháp Trung Quốc trực tiếp kích hoạt luật an ninh của Hong Kong vốn đã bị trì hoãn lâu nay, thay vì chờ đợi chính cơ quan lập pháp của Hong Kong phê chuẩn.

(Thanh Niên) – Hai tàu sân bay Mỹ cùng ra khơi tại Tây Thái Bình Dương. Ngày 21/5, hai tàu sân bay của Hải quân Mỹ (neo đậu tại đảo Guam từ ngày 27/3) cùng ra khơi nhằm thực thi các sứ mệnh đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. 

Tàu sân bay này đến vùng biển Philippines và tiến hành các chuyến bay với không đoàn tàu sân bay số 11. 

Cũng trong ngày 21/5, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan vừa rời căn cứ Yokosuka ở Nhật Bản để ra khơi tham gia các sứ mệnh nhằm đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tham gia với tàu có không đoàn tàu sân bay số 5.

Trước đó, tàu sân bay này đã tiếp nhận hơn 1.000 tấn vũ khí cùng hơn 5.000 thủy thủ và hơn 60 máy bay.

(Công an TP.HCM) – Thị trưởng giả chết khi bị phát hiện vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19. Đêm 18/5 (theo giờ địa phương), ông Jaime Rolando Urbina Torres – thị trưởng thị trấn Tantara, cùng một số bạn bè tụ tập uống rượu bất chấp lệnh phong tỏa tại nước này. 

Khi cảnh sát tiến vào bên trong ngôi nhà để bắt giữ những người vi phạm, ông Torres giả chết nằm trong một quan tài không đóng nắp, trong khi nhóm bạn của ông này trốn trong tủ gần đó.

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt tất cả về đồn, ông Torres khi đó được cho là đã xỉn. Hiện không rõ tại sao lại có chiếc quan tài khi nhóm của ông này ngồi nhậu. Trước đó, ông này cũng từng bị cáo buộc xem thường các biện pháp cách ly được ban bố. Thậm chí, Peru đang được đặt dưới lệnh phong tỏa trong 66 ngày qua nhưng nơi do ông Torres quản lý vẫn chưa tuân thủ theo các biện pháp được đưa ra.