Thêm 8.006 ca Covid-19, 178 người tử vong; Dân kéo đến trụ sở UBND ‘đòi’ tiền hỗ trợ Covid-19 là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 28/9.

Ngày ghi nhận số ca thấp nhất trong hơn 2 tháng

Theo Bộ Y tế, từ 17h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 4.583 ca ghi nhận trong nước.

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, TP.HCM thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính với test kháng nguyên nhanh, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Phong tỏa Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ vì phát hiện nhiều ca Covid-19

Ngày 28/9, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ ký quyết định tạm thời cách ly toàn bộ Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ, kể từ 17 giờ ngày 28/9 đến 17 giờ ngày 12/10.

Trước đó, qua phân tích dịch tễ các trường hợp F0, tổ tham mưu, giúp việc thuộc Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phát hiện 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng liên quan đến Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ.

Dân kéo đến trụ sở UBND ‘đòi’ tiền hỗ trợ COVID-19, chính quyền phản hồi

Ngày 28/9, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip người dân ở huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tập trung tại cổng trụ sở UBND thị trấn Long Hải.

Theo nội dung clip, nhiều người dân bức xúc khi hơn 2 tháng giãn cách xã hội mà không nhận được tiền hỗ trợ Covid-19.

Chiều 28/9, trả lời VTC News, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện uỷ Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, sau khi nắm bắt thông tin người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc giải quyết, xem chi tiết báo VTC NEWS

Sạt lở bờ sông biên giới Việt Nam – Lào

Sông Sê Pôn đoạn biên giới Việt – Lào có khoảng 2 km bị sạt lở, sâu đến 4-5 m, đất đai bị nước cuốn trôi tạo thành những rãnh lớn.

Là một trong 65 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, ông Vi Xuân Thủy (69 tuổi, trú thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, Hướng Hóa) cho hay mưa lũ năm 2020 khiến gian bếp và một góc vườn bị sạt sâu xuống hơn 2 m. Nền của gian bếp bị sụt, tường nứt nẻ nên vợ chồng ông rất lo lắng, xem chi tiết báoVnExpress.

Vụ 3 cha con bị nước cuốn: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Ngày 28/9, ông Võ Đình Huy – Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm được nạn nhân cuốn cùng bị nước cuốn trôi là cháu Lưu Thị Bảo Ngọc (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang).

Như báo Dân trí đã thông tin, khoảng 16h ngày 24/9, anh Lưu Đình Quỳnh chở theo 2 con là cháu Lưu Văn Anh Tuấn (sinh năm 2015), Lưu Thị Bảo Ngọc (sinh năm 2017) về nhà ông ngoại tại làng Tar, xã Kon Chiêng.

Khoảng 21h cùng ngày, anh Quỳnh chở 2 con về nhà. Khi đi qua cầu tràn (làng Toak), 3 cha con không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích.