Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 23/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau.

Việt Nam: Nổ súng bắt hai kẻ vận chuyển 200 kg ma túy

Bé Diệu Nhi đã cai thở máy

Trung Quốc lo sợ tái diễn thảm họa “thiên nga đen”

Hoa Xuân Oánh nói sứ quán Trung Quốc bị dọa đánh bom

FBI: Có gián điệp đang trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc

Ông Trump: ‘Luôn có khả năng’ đóng cửa tiếp các lãnh sự quán Trung Quốc

Động đất mạnh ở Alaska

Sau đây là nội dung chi tiết.

(VnExpress) – Nổ súng bắt hai kẻ vận chuyển 200 kg ma túy

Ngày 23/7, Vừ A Tếnh (quê Nghệ An) và Nhia Hơ (quốc tịch Lào) bị Công an tỉnh Đăk Lăk giam giữ để điều tra hành vi vận chuyển 8 bao ma túy đá, trọng lượng 200 kg.

Tếnh (cởi trần) và Nhia Hơ (phải) lúc bị bắt (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Đây là vụ vận chuyển ma túy có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ ở Tây Nguyên.

Ba hôm trước, CSGT phát hiện Tếnh và Nhia Hơ chạy ôtô biển số Hà Nội có biểu hiện nghi vấn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, nên ra tín hiệu dừng xe.

Khi cảnh sát kiểm tra cốp xe và băng ghế sau, Tếnh và Nhia Hơ bất ngờ bỏ chạy. CSGT nổ 4 phát súng chỉ thiên, truy đuổi 4 km, đến rẫy cà phê thì khống chế được hai người này.

(VnExpress)- Bé Diệu Nhi đã cai thở máy

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ngày 23/7, sức khỏe hai bé trong các tách song sinh đã ổn định. Bé Diệu Nhi khỏe hơn, được cai máy thở trước. Em tỉnh táo, mở mắt, cười tươi, cử động tay chân, khi nghe bố mẹ, các điều dưỡng gọi tên. Em biết đòi theo, đòi mẹ bế.

Hai bé có đồ chơi mẹ mang vào, được khử khuẩn sạch sẽ và treo đầu giường. Thấy mẹ vào thăm, Diệu Nhi giơ tay lên múa theo mẹ, rồi cười.

Hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi sau phẫu thuật (ảnh cắt từ youtube https://www.youtube.com/watch?v=0FH1YzP-YSE).

Bé Trúc Nhi còn đặt ống nội khí quản giúp thở. Có thể vài ngày tới, em sẽ được cai máy, khi tình trạng tốt hơn.

(Vietnamnet) – Trung Quốc lo sợ tái diễn thảm họa “thiên nga đen”

Theo Reuters, một con đập của hồ chứa nhỏ tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã sập do những trận mưa lớn hồi tháng trước. Và đây có thể là điềm báo đối với hơn 94.000 con đập già cỗi của nước này, khi tình hình thời tiết đang ngày càng cực đoan hơn. Nước lũ ồ ạt có thể kích hoạt các thảm họa “thiên nga đen” không lường trước, với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Hàng ngàn con đập đã được xây dựng vào những năm 1950 và 1960 trong một chiến dịch chống lại hạn hán tại Trung Quốc. Trong số đó có đập Bản Kiều nằm trên sông Hoàng Hà. Đập này được hoàn thành năm 1952 với sự giúp đỡ từ phía Liên Xô, nhưng tới năm 1975 thì bị sập khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân trong một buổi họp báo gần đây nói rằng bản thân ông tin tưởng các dự án kiểm soát lũ tại các sông lớn như Hoàng Hà hay Dương Tử. Tuy nhiên, ông không dám chắc về các con đập nằm trên nhiều nhánh sông khác. Bởi mực nước lũ lớn có thể vượt quá khả năng chống chịu của những con đập này.

(VnExpress) – Trung Quốc nói đại sứ quán ở Mỹ bị dọa đánh bom

“Đây là sự tăng cấp đàn áp chính trị chưa từng có của Mỹ đối với Trung Quốc sau khi Washington áp đặt các hạn chế với nhà ngoại giao Trung Quốc và mở các bưu kiện ngoại giao Trung Quốc”, Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 22/7 viết trên Twitter, sau khi Mỹ thông báo yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đóng cửa vào ngày 24/7.

“Sau những lời xúc xiểm và thù ghét được chính phủ Mỹ thổi bùng, đại sứ quán Trung Quốc đã phải nhận những lời đe dọa đánh bom và dọa giết”, bà Hoa viết, nhưng không nêu chi tiết những lời đe dọa này do ai đưa ra vào thời điểm nào.

Bà cho rằng xâm nhập và can thiệp “không bao giờ nằm trong gene và truyền thống chính sách đối ngoại Trung Quốc”, cáo buộc đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh công khai công kích hệ thống chính trị Trung Quốc, trong khi các nhà ngoại giao Trung Quốc “đang nỗ lực thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau”.

Phát ngôn của bà Hoa được đưa ra sau khi Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston và gọi đây là trung tâm tình báo, cơ sở gián điệp.

(Tuổi Trẻ) – Nhà nghiên cứu nghi là gián điệp đang trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho rằng một nhà nghiên cứu Trung Quốc, bị buộc tội gian lận thị thực để che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc, đã trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco (Mỹ) suốt một tháng qua.

Hồ sơ tại Tòa án quận Mỹ ở San Francisco thông tin bà Juan Tang, làm việc tại ĐH California Davis, đã khai gian thông tin trong đơn xin cấp thị thực. Bà Tang khẳng định không còn phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tìm thấy những bức ảnh của bà Tang trong bộ quân phục của quân đội Trung Quốc và phát hiện bà từng làm việc như một nhà nghiên cứu tại ĐH Quân y thuộc Không quân Trung Quốc.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

FBI từng thẩm vấn bà Tang vào ngày 20/6. Ngay sau đó, bà Tang đã chạy đến Tổng lãnh sự quán ở San Francisco và FBI tin rằng bà vẫn ở nơi này từ lúc đó đến giờ, theo Hãng tin Reuters ngày 23/7.

(Tuổi Trẻ) – Ông Trump: ‘Luôn có khả năng’ đóng cửa tiếp các lãnh sự quán Trung Quốc

“Ông có đang cân nhắc đóng cửa thêm đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hay không?”, một phóng viên Mỹ hỏi ông Trump trong cuộc họp báo sáng 23/7 (giờ VN). Phóng viên đưa ra câu hỏi dường như đã nhầm lẫn vì Trung Quốc chỉ có một đại sứ quán nhưng có tới năm lãnh sự quán tại Mỹ.

“Điều đó luôn có khả năng”, tổng thống Mỹ trả lời ngắn gọn. Ông Trump lưu ý việc nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston đã đốt thứ gì đó sau khi nhận được yêu cầu rời đi từ Mỹ.

“Tôi đoán họ đang tiêu hủy tài liệu, giấy tờ các thứ”, tổng thống Mỹ hoài nghi. Theo tờ New York Times, có khoảng 60 nhân viên và nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc tại lãnh sự quán Houston.

(Dân Trí) – Động đất 7,8 độ Richter ở Alaska, Mỹ cảnh báo sóng thần

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra sáng qua 22/7 ở bán đảo Alaska, tâm chấn ở độ sâu gần 10km ở vùng biển cách thành phố Anchorage khoảng 800 km về phía tây nam.

Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, còi cảnh báo sóng thần đã vang lên ở thành phố Kodiak trên bán đảo Alaska. Người dân được khuyến cáo di chuyển đến nơi cao hơn hoặc lên các tầng cao để đề phòng nguy cơ sóng thần, đồng thời tránh các khu vực ven biển cho đến khi tình hình chắc chắn an toàn.

Một người phát ngôn của USGS, cho biết cơ quan này khuyến cáo người dân quanh khu vực xảy ra động đất cần cảnh giác với nguy cơ từ các dư chấn.