Một bé trai 12 tuổi ở Gia Lai đã dũng cảm lao xuống ao cứu em nhỏ 2 tuổi bị trượt chân. Thương tâm, cả hai cháu đều tử vong do không biết bơi.

Tai nạn thương tâm bên bờ ao làng

Khoảng 14 giờ ngày 3/9, ba em nhỏ tại thôn Trung Thành 1 (xã Phù Mỹ, huyện Chư Păh, Gia Lai) rủ nhau ra chơi gần ao cách nhà hơn 100 m. Trong lúc vui đùa, em Võ Phúc L. (2 tuổi) không may trượt chân rơi xuống ao sâu khoảng 2,5 m.

Thấy em gặp nạn, em Trần Tuấn K. (12 tuổi) lập tức nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do không biết bơi, cả hai cháu đều bị nước cuốn chìm. Anh trai của L. là Võ Phúc H. (4 tuổi) đã nhanh trí chạy về gọi mẹ và bà nội đến ứng cứu. Một người đàn ông gần đó nghe tiếng kêu đã lao xuống vớt được cả hai lên bờ, nhưng các cháu không qua khỏi.

Chính quyền và cộng đồng chung tay hỗ trợ

Ngay sau sự việc, UBND xã Phù Mỹ đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng, tổng cộng 4 triệu đồng. Ban nhân dân thôn cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, quyên góp thêm 4 triệu đồng để giúp gia đình lo hậu sự, phần nào vơi bớt khó khăn.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhất là tại các vùng nông thôn có nhiều ao hồ, sông suối. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát; trang bị kỹ năng bơi và kỹ năng an toàn cho trẻ; tránh những mất mát đau lòng tương tự.

Theo: Người Lao Động