Quả bí lớn lên trong cái lỗ của viên gạch, cho đến lúc chủ nhà muốn cắt mang đi chế biến thì không thể đưa ra ngoài.

Nội dung đoạn video cho thấy, chủ nhà cầm cuống của quả bí cố gắng đưa ra ngoài, nhưng vì kích cỡ của quả bí lớn hơn lỗ viên gạch cho nên việc dễ đã trở thành khó:

Mời quý độc giả xem video:

Sau khi đoạn video đăng tải trên báo VnExpress, đã có nhiều người hiến kế để giúp chủ nhà đưa quả bí ra khỏi lỗ của viên gạch:

Nam Dương Trần: “Cắt nhỏ nó ra rồi đưa ra ngoài, đằng nào chả nấu ăn. Có đem bán đâu mà sợ”.

Vanphong Le: “Tọt dao vô chẻ nó ra”.

a.toàn: “Đơn giản mà, đợi lúc thu hoạch thì cắt nhỏ ra, rồi lôi ra thôi. Đàng nào thì cũng phải cắt nhỏ ra để chế biến đúng không?”

Nguyễn kim Lê: “Dùng dao bén và nhọn cắt sâu một phần hoặc phân nửa trái bí, bạn sẽ lấy nó lên được”.

Vương Hương: “Lấy dao cắt nhỏ rồi lấy ra, khó gì”.

Phần lớn độc giả đều khuyên chủ nhà cắt nhỏ quả bí thành nhiều miếng rồi mang ra vì đằng nào cũng cắt nhỏ để nấu. Còn bạn thì sao? Có cách nào khác giúp chủ nhà mang quả bí ra khỏi cái lỗ không?