Hôm 04/11, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe tuyên bố Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm biến đổi gen để tạo ra ‘siêu chiến binh’. “Không còn ranh giới đạo đức nào trong mưu đồ bá quyền của Bắc Kinh”, ông Ratcliffe viết.

CIA không công bố thông tin chi tiết về “siêu chiến binh” của Trung Quốc cho báo giới. Có giống với mô tả trong các tác phẩm điện ảnh Hollywood (như Captain America, Bloodshot và Universal Soldier) không; đương quyền Trung Quốc cũng chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Báo cáo của các chuyên gia Elsa Kania Wilson VornDick; đề cập đến dã tâm của Bắc Kinh dùng công cụ biến đổi gen (CRISPR) (thường được sử dụng để điều trị các bệnh di truyền và biến đổi thực vật); để tăng cường năng lực của binh lính từng gây xôn xao dư luận. Giới khoa học phương Tây cho rằng việc dùng công nghệ này; để tăng cường năng lực con người là vô đạo đức.

Siêu chiến binh, tầm cao chỉ huy chiến lược mới kiểu Trung Quốc

CIA chưa đưa ra thông tin chi tiết về việc Trung Quốc muốn tạo “siêu chiến binh” theo kiểu được mô tả trong các phim Hollywood như Captain America, Bloodshot và Universal Soldier. Đại diện chính phủ Trung Quốc cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
Trong phim “Captain America” năm 2011, nhân vật Steve Rogers được tiêm “huyết thanh siêu chiến binh” để tăng sức mạnh và khả năng phục hồi… Thế giới sẽ ra sao với ‘siêu chiến binh – made in China’? (ảnh màn hình NYpost)

Các chiến lược gia và giới khoa học quân sự Trung Quốc liên tục nhấn mạnh công nghệ sinh học sẽ là ‘tầm cao chỉ huy chiến lược mới của Cách mạng quân sự trong tương lai’.

Bá quyền Bắc Kinh đã và đang nỗ lực phát triển binh lính đột biến gen; như một phần của kế hoạch tiếp quản (giải phóng) thế giới…

“Thông tin tình báo khẳng định: Bắc Kinh dự định thống trị Mỹ và thế giới trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và công nghệ” ông Ratcliffe chia sẻ.