Không chỉ TP. Hà Nội, người dân các tỉnh Sơn La, Lào Cai cũng đang đối mặt với tình cảnh xếp hàng chờ mua xăng, khi nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu không nhập được hàng.

Quảng Nam, Đà Nẵng báo động số ca sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần

Trong những ngày qua, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở Quảng Nam nhập viện điều trị tăng đột biến khiến bệnh viện quá tải. Trong khi đó, ghi nhận số ca mắc trong tuần qua ở Đà Nẵng cũng cao gấp ba lần so với trung bình 5 năm qua.

Là địa phương có số ca mắc cao nhất miền Trung, tỉnh Quảng Nam đang báo động đỏ vì dịch bùng phát, bệnh nhân gia tăng. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện rất nhiều, đặc biệt là trẻ em. Do bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, bệnh viện phải kê giường ra ngoài hành lang để phục vụ bệnh nhân, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Sau Hội đồng Anh, IDP cũng thông báo tạm hoãn kỳ thi IELTS

Trưa 10/11, một lãnh đạo cao cấp của tổ chức giáo dục IDP Education khẳng định đơn vị này tạm thời hoãn các kỳ thi IELTS được tổ chức trên cả nước kể từ ngày 10/11.

Quyết định này khiến nhiều thí sinh bất ngờ khi trong sáng 10/11, nhiều bạn dự thi IELTS của IDP tin rằng mình vẫn được dự thi và việc tạm hoãn chỉ xảy ra ở phía Hội đồng Anh, xem chi tiết báo VnExpress.

‘Cơn khát xăng’ đã lan rộng đến Sơn La, Lào Cai

Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội facebook, nhiều chủ tài khoản sinh sống tại địa bàn H.Mộc Châu (tỉnh Sơn La) lan truyền hình ảnh dòng phương tiện, người dân xếp hàng dài chờ mua xăng tại TT.Mộc Châu.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Đáng lưu ý, không chỉ có xe máy, nhiều xe ô tô cũng phải xếp hàng nối đuôi nhau tràn ra cả đường Quốc lộ 6, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Cảnh sát xét nghiệm ADN của cha mẹ Lương Hải Như để đối chiếu

Gần bốn tháng kể từ ngày Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích, gia đình vẫn tìm kiếm con gái. Cô gái được xác định mất tích từ ngày 14/7, sau khi rời khỏi nhà trọ trên phố Thái Thịnh, quận Đống Đa.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Trao đổi với báo Zing, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha của nạn nhân) cho biết vào ngày 7/10, gia đình nhận được thông tin từ cơ quan chức năng rằng phát hiện một xác đã phân hủy trên sông Tô Lịch. Xác được nhận diện là nữ, có dấu hiệu nghi ngờ là Hải Như đang mất tích, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Chủ cây xăng khai lý do ‘bất ngờ’

Ngày 10/11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra phiên xét hỏi một số bị cáo là chủ cây xăng (chân rết tiêu thụ xăng lậu).

Tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Trong số này, bị cáo Lại Văn Quyết, chủ cây xăng Lại Thanh Tùng (ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất, Đồng Nai) đưa ra lý do “bất ngờ”.

Tại tòa, bị cáo Quyết khai việc mua bán xăng lậu diễn ra trong thời gian cây xăng của Quyết bị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai rút giấy phép. “Do không thể mua xăng hợp pháp nên bị cáo đành mua xăng lậu để về bán cho người dân”, xem chi tiết báo Thanh Niên.