Một người đàn ông tại Côn Minh, Vân Nam đã giơ biểu ngữ kêu gọi “Tập Cận Bình đi xuống” ngay tại cổng Đài tưởng niệm Kháng chiến thắng lợi, thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng mạng. Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính trị – xã hội Trung Quốc căng thẳng.

Hành động gây chú ý tại Côn Minh

Ngày 7/8, trên mạng xã hội X lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, giơ tấm biểu ngữ với dòng chữ lớn màu đen “Tập Cận Bình đi xuống” ngay trước ngực. Vị trí được xác định là cổng “Đài tưởng niệm Kháng chiến thắng lợi”, nơi thường xuyên có nhiều khách du lịch.

Nhân vật trong video là một thanh niên mặc áo phông trắng, quần short xám, đeo kính. Hành động của anh nhanh chóng thu hút đám đông đứng lại chụp ảnh. Một nhân viên an ninh đeo băng đỏ lái xe điện đến gần, dừng lại và dường như sử dụng điện thoại để báo cáo tình hình, nhưng không lập tức can thiệp.

Theo Epoch Times, do Trung Quốc kiểm soát chặt thông tin, hiện chưa thể xác minh thời điểm chính xác và danh tính người đàn ông này. Tuy nhiên, đoạn video đã lan truyền nhanh chóng, tạo làn sóng thảo luận sôi nổi.

Phản ứng từ cộng đồng mạng và giới hoạt động

Trên mạng xã hội, nhiều người ca ngợi đây là hành động dũng cảm. Các bình luận gọi anh là “dũng sĩ Côn Minh” và bày tỏ sự khâm phục: “Làm tốt lắm!”, “Dân tộc này chưa bao giờ thiếu những người dũng cảm”, “Tán dương hành động của dũng sĩ đơn độc”. Nhà hoạt động dân chủ Chu Phong Tỏa cũng lên tiếng bày tỏ sự kính trọng.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ, nhiều người bày tỏ lo lắng cho sự an toàn của người đàn ông này, cho rằng anh có thể bị bắt giữ hoặc mất tích. Một số ý kiến còn cho rằng không chỉ lãnh đạo Tập Cận Bình, mà toàn bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nên “đi xuống”.

Hành động phản kháng này diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Trung Quốc đang chịu nhiều sức ép, từ suy thoái kinh tế cho tới bất mãn gia tăng trong dân chúng.

Làn sóng phản kháng nối tiếp trong những năm gần đây

Những năm qua, nhiều sự kiện tương tự từng xảy ra ở các địa phương Trung Quốc. Tháng 1/2022, tại La Hồ (Thâm Quyến), một người đàn ông giơ băng rôn hô khẩu hiệu phản đối Tập Cận Bình và sửa đổi hiến pháp, được cư dân mạng gọi là “dũng sĩ La Hồ”.

Trước Đại hội 20, ngày 13/10/2022, công dân Bành Lập Phát đã treo băng rôn phản kháng trên cầu vượt Tứ Thông (Bắc Kinh) với loạt khẩu hiệu đòi quyền tự do, cải cách, bầu cử và phản đối lãnh tụ độc tài. Cuối năm 2022, “Phong trào Giấy trắng” bùng nổ khắp Trung Quốc, công khai hô vang “ĐCSTQ hạ đài” và “Tập Cận Bình hạ đài”.

Hai năm gần đây, nhiều cá nhân tiếp tục thực hiện các hành động phản kháng: tháng 7/2024, sinh viên Phương Nghệ Dung ở Hồ Nam treo băng rôn và phát loa chống chính quyền; tháng 4/2025, Mai Thế Lâm ở Thành Đô treo băng rôn với thông điệp “Nhân dân không cần một chính đảng mà quyền lực không bị ràng buộc” và bị bắt giam; tháng 7/2025, thanh niên Hà Bắc Trương Kỳ Viễn mất tích sau khi phản đối Tập Cận Bình trên livestream.

Những vụ việc này cho thấy sự phản kháng cá nhân, dù đơn lẻ, vẫn tiếp diễn bất chấp các biện pháp kiểm soát và trấn áp, phản ánh sự bất mãn âm ỉ trong xã hội Trung Quốc hiện nay.

Theo Tri thức VN