Chiều 31/8/2025, gia đình 3 người ở Gia Lai bị nước cuốn khi qua đập tràn. Người chồng cứu được con trai, nhưng vợ tử vong, thi thể được tìm thấy sau 16 giờ.

Thảm kịch tại đập tràn làng Dút 1

Khoảng 18h ngày 31/8, anh H.R. (SN 2006) điều khiển xe máy biển kiểm soát 71X1-105.xx, chở vợ là chị Đ.W. (SN 2003) và con trai K. (SN 2023), từ xã Ia Hrung đi xã Biển Hồ, Gia Lai. Khi qua đập tràn tại làng Dút 1, nước lũ bất ngờ cuốn trôi cả gia đình. Anh R. kịp cứu con trai, nhưng chị W. bị dòng nước xiết cuốn đi.

Nhận tin báo, UBND xã Ia Hrung phối hợp công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm. Đội cứu nạn cứu hộ khu vực Pleiku (Công an Gia Lai) điều động 16 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm trong điều kiện nước chảy mạnh, gây nhiều khó khăn.

Đến 10h ngày 1/9, thi thể chị W. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn 1,5km. Cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đồng thời hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát.

Cảnh báo nguy cơ tại đập tràn

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ khi đi qua đập tràn trong mùa mưa lũ. Nước lũ dâng cao bất ngờ, đặc biệt sau các cơn mưa lớn, dễ gây tai nạn chết người. Chính quyền khuyến cáo người dân tránh qua đập tràn khi thời tiết xấu, kiểm tra kỹ điều kiện đường sá trước khi di chuyển.

UBND xã Ia Hrung kêu gọi tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông trong mùa mưa, đồng thời phối hợp kiểm tra, lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Cộng đồng cũng được khuyến khích hỗ trợ các gia đình gặp nạn, thể hiện tinh thần đoàn kết.

Sự mất mát của gia đình anh H.R. khiến người dân địa phương bàng hoàng. Chính quyền cam kết tiếp tục theo dõi, hỗ trợ gia đình và ngăn ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai.

Thảm kịch tại đập tràn ở Gia Lai, khiến chị Đ.W. tử vong, là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lũ lụt. Chính quyền và cộng đồng cần tăng cường biện pháp an toàn để tránh các tai nạn tương tự.

Theo: Dân Trí