Sau khi khiến “hổ non” Malaysia và “chú voi con” Thái Lan về nước sớm, U23 Việt Nam bị đối thủ Saudi Arabia dọa “giải quyết sớm”.

Chim ưng xanh – biệt danh của Saudi Arabia vốn là thế lực của bóng đá châu Á nhiều năm qua; bởi vậy, không lạ khi gặp Việt Nam ở tứ kết, các cầu thủ U23 nước này đầy tự tin.

“Gặp Việt Nam quả là không đơn giản, có thể kết quả trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để không xảy ra tình huống này. Chúng tôi muốn giải quyết trong 90 phút”, Hamed – trụ cột hàng tiền vệ U23 Saudi Arabia chia sẻ tối 9/6.

Trước trận gặp Việt Nam, Hamed và đồng đội chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải. Họ thắng Tajikistan 5-0, hoà Nhật Bản 0-0, thắng UAE 2-0, chiếm ngôi nhất bảng D. Trong lịch sử giải đấu, U23 Saudi Arabia năm nay là đội duy nhất giữ sạch lưới sau khi vòng bảng kết thúc.

Hàng công mạnh, hàng thủ hay, Saudi Arabia đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu. Ở một khía cạnh lịch sử, U23 Việt Nam phần nào bất lợi hơn đối phương, khi các lần chạm trán trước đó, chúng ta chưa từng chiến thắng. Trong 4 lần gặp nhau trước đó ở vòng loại Olympic 2008 và 2012, Việt Nam hòa một, thua ba.

Tuy nhiên, trong phương diện lịch sử Việt Nam cũng có yếu tố tích cực làm điểm tựa cho trận đấu tới. Cụ thể, dưới thời HLV Park Hang-seo đến nay, qua 5 năm, U23 Việt Nam chưa từng thua đối thủ Tây Á nào ở các giải chính thức. Ở 8 lần gặp nhau trong 5 năm qua, U23 Việt Nam thắng 2, hòa 6 trận với các đội bóng Tây Á.