Đường hầm thủy điện trở thành hy vọng giữa vùng lũ
Lũ quét do sông băng sụp đổ tại Nepal cuốn theo đá, băng và bùn, đã khiến ít nhất 734 người thiệt mạng tại Nepal, nâng tổng số người chết tại Nepal và Tây Tạng lên 750, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
- Cảnh báo nguy cơ sụp đổ sông băng tiếp diễn sau thảm họa Nepal
- Bắt giám đốc dùng hồ sơ khống trong vụ lan can bờ sông Hồng ở Lào Cai
- Hồ chắn 2,5 triệu m³ vẫn tiềm ẩn nguy cơ vỡ ở Tây Tạng
Đến sáng 30/8 theo giờ Hà Nội, số người chết trong thảm họa tại Nepal và Tây Tạng đã lên 750, trong đó Nepal có 734 người và Tây Tạng có 16 người. Hơn 3.000 người vẫn mất tích, gồm 2.498 người tại Nepal và khoảng 546 người ở Tây Tạng.
Tối 29/8, Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết chính phủ sẽ lưu mẫu ADN của các thi thể chưa xác định danh tính trước khi chôn cất. “Chính phủ đã đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, điều trị, cứu trợ và khôi phục thông tin liên lạc ngay sau thảm họa”, ông nói.
Thảm họa xảy ra ngày 26/8 sau khi một phần sông băng tại khu vực biên giới Nepal – Tây Tạng sụp đổ, theo đánh giá của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Khối băng đá kéo theo dòng bùn đất lớn xuống sông Lhende Khola, rồi chảy vào Bhote Koshi và Trishuli, phá hủy nhiều cầu, đường và khu hành chính tại cửa khẩu Gyirong phía Tây Tạng.

Số người chết tăng nhanh trong những ngày đầu, từ 389 người ngày 28/8 lên gần 600 người cuối ngày, rồi 675 người vào tối 29/8. Đến sáng 30/8, cơ quan quản lý thảm họa Nepal cập nhật con số lên 734.
Chitwan, Nawalparasi East, Rasuwa và Nuwakot là những vùng chịu ảnh hưởng nặng. Nhà xác quá tải cùng tình trạng thi thể phân hủy nhanh khiến giới chức Chitwan phải chôn tập thể hàng trăm nạn nhân chưa nhận dạng tại Devghat và đánh dấu khu mộ để phục vụ việc tìm kiếm sau này.
Hơn 7.500 người đã được giải cứu tính đến cuối tuần, trong đó có 261 người nước ngoài theo thống kê của Ủy ban Du lịch Nepal. Tuy nhiên, danh sách mất tích vẫn còn rất lớn và một nhóm nạn nhân đặc biệt đang nằm trong các đường hầm thủy điện.
Cứu hộ chuyển vào những đường hầm bị cô lập
Có 933 công nhân thủy điện mất tích tại các dự án dọc sông Trishuli, nhưng thông tin về nhóm này chỉ được bổ sung sau khi việc kiểm đếm ban đầu tập trung vào khách du lịch và người hành hương. Đêm 29/8, quân đội Nepal khoan xuyên vào đường hầm tại công trình thủy điện Trishuli 3A và đưa được ống dẫn khí vào bên trong, nơi hơn 100 công nhân được cho là còn sống.
“Chúng tôi đã bắt đầu bơm khí qua lỗ hổng nhỏ đó, và giờ sẽ tiến hành đào bới để đưa đội cứu hộ vào trong”, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung nói. Mưa lớn và nước sông dâng trong đêm khiến lực lượng cứu hộ phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.
Trong khi cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn, bài toán khôi phục những gì bị phá hủy cũng đã hiện ra. Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle nói với Reuters rằng chi phí tái thiết ban đầu có thể cần 4-5 tỷ USD, tương đương gần 1/10 quy mô nền kinh tế Nepal nhưng thấp hơn mức 9 tỷ USD từng được chi cho trận động đất năm 2015.
“Chúng tôi sẽ cần ít hơn nhiều so với những gì đã cần cho trận động đất 2015. Việc đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành”, ông Wagle nói. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết hóa đơn tái thiết “có thể lên tới hàng tỷ USD” và nước này đang chủ động kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Từ những thi thể chưa được nhận dạng đến hơn 100 công nhân còn mắc kẹt dưới lòng đất, công tác cứu hộ vẫn phải chạy đua với nước lũ, thời tiết và điều kiện tiếp cận hiện trường. Con số 734 người chết tại Nepal cũng chưa phải dấu mốc khép lại khi hàng nghìn người vẫn chưa được tìm thấy.
Trường Anh (tổng hợp)