Chiều 10/7/2025, lực lượng Công an xã Đạ Huoai 3 (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất việc bàn giao bé trai 11 tuổi tên Nguyễn Thành Tài, trú tại tỉnh Đồng Nai, cho gia đình sau hành trình đi lạc xuyên đêm đầy nguy hiểm. Hành động kịp thời và tận tình của lực lượng Công an cùng người dân địa phương đã giúp cháu bé đoàn tụ với cha mẹ trong sự xúc động, nghẹn ngào và biết ơn.

Bé trai 11 tuổi đi lạc xuyên đêm – Hành trình lạc bước gần 100km

Theo thông tin từ Công an xã Đạ Huoai 3, vào khoảng 11h45 ngày 10/7, chị Trần Thị Thu Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Đạ Huoai 3) phát hiện một bé trai có biểu hiện mệt mỏi, hoảng loạn, không rõ phương hướng đang đứng gần nhà mình.

Chị Giang đã nhanh chóng tiếp cận, trò chuyện để trấn an tinh thần cháu và đưa đến trụ sở Công an xã gần đó.

Sau khi tiếp nhận bé trai, lực lượng Công an tiến hành xác minh thân nhân, lý lịch. Qua xác minh nhanh, cháu bé tên Nguyễn Thành Tài (SN 2014), hiện sinh sống tại xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai, là con của ông Nguyễn Minh Thường (SN 1962) và bà Phạm Thị Sinh (SN 1973).

Vì sao bé trai đi lạc đến Lâm Đồng?

Hiện nguyên nhân cháu bé đi lạc vẫn đang được gia đình và Công an làm rõ. Tuy nhiên, theo chia sẻ ban đầu của cháu Tài, do một phút sơ suất và tâm lý ham chơi, cháu đã đi theo một người quen ra khỏi nhà và dần bị lạc hướng.

Trong quá trình di chuyển, có thể cháu đã leo nhầm xe khách hoặc xe tải, dẫn tới việc vô tình xuất hiện ở một địa bàn cách nhà hàng chục km, vượt qua địa phận tỉnh Đồng Nai để đến huyện Đạ Huoai – tỉnh Lâm Đồng.

Sự hỗ trợ tận tình từ lực lượng Công an xã Đạ Huoai 3

Ngay khi xác định được danh tính và nơi cư trú của bé trai, Công an xã Đạ Huoai 3 đã liên hệ khẩn cấp với gia đình tại Đồng Nai để thông báo tình hình và hướng dẫn người thân đến đón cháu.

Gia đình anh Nguyễn Minh Thường đã tức tốc lên đường trong trạng thái lo lắng, nghẹn ngào sau gần 24 giờ mất liên lạc với con.

Khoảnh khắc gia đình đón lại con trong an toàn tại trụ sở Công an xã Đạ Huoai 3 là giây phút xúc động với nước mắt hạnh phúc, sự vỡ òa cảm xúc sau một đêm dài chờ đợi.

Chúng tôi đã tìm khắp nơi, nghĩ đủ mọi tình huống xấu nhất. Nhận được tin từ Công an xã Đạ Huoai 3 là điều không thể tưởng tượng. Chúng tôi vô cùng biết ơn các anh công an và chị Giang – người dân tốt bụng đã giúp đỡ con tôi.”

Vai trò của người dân trong việc phát hiện trẻ đi lạc

Hành động nhân ái của chị Trần Thị Thu Giang là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm và tình làng nghĩa xóm. Việc chị không làm ngơ trước một đứa trẻ xa lạ mà chủ động báo công an là điều then chốt giúp cháu Tài không rơi vào nguy hiểm.

Lực lượng Công an xã cũng đánh giá cao hành động này và khuyến khích người dân tiếp tục giữ tinh thần cảnh giác – tương trợ.

Phân tích và bài học cảnh giác cho gia đình có trẻ nhỏ

Vụ việc cháu Nguyễn Thành Tài đi lạc xuyên đêm là lời cảnh báo sâu sắc tới các bậc phụ huynh trong việc:

  • Giám sát con em kỹ lưỡng hơn, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè – thời điểm trẻ dễ tò mò, hiếu động, ham đi chơi.
  • Dạy trẻ kỹ năng xử lý khi bị lạc: Không đi theo người lạ, tìm tới nơi đông người hoặc cơ quan chức năng gần nhất.
  • Ghi nhớ thông tin liên hệ: Tên cha mẹ, địa chỉ nhà, số điện thoại – là những thông tin tối thiểu trẻ cần thuộc lòng.

Tăng cường hỗ trợ từ cộng đồng và cơ quan chức năng

Lực lượng chức năng tại nhiều tỉnh, thành phố đang tích cực tuyên truyền các chiến dịch bảo vệ trẻ em. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng như Công an xã Đạ Huoai 3 chính là hình mẫu điển hình trong việc:

  • Tiếp nhận thông tin dân báo một cách linh hoạt, nhân văn.
  • Kết hợp giữa nhân dân và công an cơ sở để xử lý các vụ việc kịp thời.
  • Hạn chế tối đa nguy cơ mất tích, buôn người hoặc lạm dụng trẻ nhỏ.

Sự việc bé trai 11 tuổi đi lạc xuyên đêm từ Đồng Nai lên Lâm Đồng đã kết thúc tốt đẹp nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Công an xã Đạ Huoai 3 và tấm lòng nhân hậu của người dân địa phương.

Câu chuyện này không chỉ lay động trái tim người đọc mà còn là một lời nhắc nhở quan trọng về trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em – những mầm non dễ tổn thương nhưng cũng rất cần sự chở che từ gia đình và xã hội.

Theo: CAND