Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé một mình lang thang trong sân bay vì bị bố mẹ bỏ quên gần đây được đăng tải khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trẻ em còn nhỏ tuổi có thể vẫn chưa nhận thức được nhiều điều nên rất cần đến sự quan tâm, chăm sóc của người lớn. Bố mẹ mang con đến nơi công cộng nhiều khi còn không dám rời tầm mắt một giây nào.

Thế nhưng một cặp vợ chồng người Trung Quốc lại khiến cư dân mạng chỉ trích không ít vì đã bỏ quên con trai ở sân bay mà không hề hay biết. Tất cả chỉ vì mâu thuẫn dẫn đến cãi vã làm cả 2 quên luôn sự có mặt của đứa con nhỏ, theo Thể thao & Văn hoá.

Mải cãi nhau, bố mẹ bỏ quên con trai 2 tuổi ở sân bay rồi đi mất, để cậu bé một mình lang thang ở sân bay. Ảnh: Chụp màn hình

Bố mẹ mải cãi nhau bỏ quên con ở sân bay

Theo trang Sina đưa tin, sự việc đã xảy ra vào ngày 18/4 tại sân bay quốc tế Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Theo đó, vào khoảng 8g30 tối hôm đó, văn phòng cảnh sát Ninh Ba đã nhận được cuộc gọi từ nhân viên sân bay cho biết có một em bé tầm 2 tuổi bị lạc bố mẹ và đang đứng tại cổng số 25 của nhà ga.

Sau khi cảnh sát đến nơi thì thấy bé trai đang đứng khóc vì không thể tìm thấy bố mẹ. Qua lời kể của nhân chứng cũng như thông qua việc xem lại camera giám sát thì thấy cậu bé ban đầu được cả bố và mẹ đưa ra sân bay cùng.

Mẹ cậu bé đã dẫn con trai vào sân bay. Ảnh: Chụp màn hình
Tuy nhiên sau đó thì người này lại rời đi một mình. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau thì người phụ nữ được cho là mẹ của đứa bé lại bước ra khỏi nhà ga sân bay một mình rồi lái xe đi, bố cậu bé sau đó cũng được xác nhận là đã lên máy bay để đi tới Thành Đô. Theo lời của những người ở sân bay kể lại thì có vẻ như cha mẹ của cậu bé đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa rồi cứ thế bỏ đi mà… quên mất cậu con trai 2 tuổi.

Cậu bé ngơ ngác nhìn theo hướng mẹ bỏ đi. Ảnh: Chụp màn hình

Không thể liên lạc với bố mẹ sau hơn 20 cuộc điện thoại

Sau khi điều tra được thông tin của bố mẹ cậu bé thông qua biển số xe, cảnh sát đã liên tiếp gọi hơn 20 cuộc điện thoại trong suốt 2 tiếng rưỡi cho bố mẹ bé trai nhưng không một ai nghe máy. Sau đó, họ đã chuyển hướng tìm kiếm người quen biết của cặp vợ chồng trên để hi vọng có thể bằng cách nào đó liên lạc được với bố mẹ của cậu bé.

Cuối cùng cảnh sát đã kết nối được với chú của bé trai và sau khi xác minh danh tính, họ đã thông báo rằng cháu của anh ấy đang ở một mình tại sân bay. Chú của cậu bé đã ngay lập tức đến sân bay để tìm cháu.

Cảnh sát sau khi phát hiện ra đã đưa bé trai về nơi làm việc để chờ liên lạc với người thân. Ảnh: Sina

Khoảng 11g30 tối cùng ngày, người chú đã có măt tại sân bay quốc tế Ninh Ba. Cậu bé sau khi nhìn thấy người quen đã chạy đến ôm lấy và khóc nức nở. Người chú vô cùng tức giận gọi điện cho bố của cậu bé và cảnh sát cũng tiếp nhận điện thoại đưa ra một vài lời trách móc anh ta vì đã bỏ quên con trai mình.

Cư dân mạng bức xúc vì sự vô trách nhiệm của cặp đôi

Khi được cư dân mạng Việt biết tới, câu chuyện nhận được sự chú ý lớn và cùng với đó là nhiều lời chỉ trích cho sự vô trách nhiệm của cặp vợ chồng trên. Nhiều người cho rằng rất may là cậu bé được nhân viên sân bay và cảnh sát phát hiện kịp thời nếu không sẽ rất khó nói trước liệu có xảy ra hậu quả gì hay không.

Mặc dù người bố đã giải thích là không cố tình bỏ quên con trai song cư dân mạng vẫn vô cùng bức xúc. Ảnh: Chụp màn hình
  • Vụ này đợt đó bên Trung cũng nhiều lắm. Bố mẹ vô trách nhiệm quá.
  • Đó là một cậu bé đã 2 tuổi rồi đấy, làm thế nào mà họ quên được cơ chứ.
  • Khổ thân đứa bé chắc lúc đó sợ lắm.
  • May mà cuối cùng cũng liên lạc được với chú không thì không hiểu cậu bé sẽ ra sao.

Đối với các ông bố, bà mẹ thì trách nhiệm đối với con cái là vô cùng lớn. Đây chắc chắn là một bài học lớn để các vị phụ huynh càng phải cẩn trọng hơn khi mang con em mình đến nơi đông người.