Thất nghiệp do dịch bệnh, không có tiền trang trải cuộc sống nên, anh V. miệt mài đi bộ từ Bình Phước để về nhà ở Cà Mau. 

Theo Dân Trí, anh Nguyễn Phương V. (sinh năm 1983, ngụ TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm nghề thợ hồ tại tỉnh Bình Phước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên anh bị mất việc. Vì không có tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình, nên ngày 24/7 anh V. đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau. 

Ngày 28/7, khi đi đến xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), anh V. được lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phát hiện, đưa vào chốt nghỉ ngơi, ăn uống.

Sau khi được test nhanh và cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 anh V. được lực lượng chức năng đưa về đến địa phận tỉnh Cà Mau.

Trước đó báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị cũng có đưa tin về một trường hợp anh Trần Văn Khánh quê tỉnh Kiên Giang, đến TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm thuê, nhưng vì bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn anh đã đi bộ ròng rã suốt 16 ngày để về quê.