Rạng sáng ngày 21/7, tại Hà Giang, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập úng nghiêm trọng, hàng loạt ô tô bị nhấn chìm. Điều không may nhất là thiệt hại về người đã xảy đến.

Trả lời phóng viên báo Dân Trí, ông Nguyễn Mạnh Thắng – Chánh văn phòng TP Hà Giang cho biết, trận mưa lớn từ đêm ngày 20/7 kéo dài đến sáng nay đã làm nhiều tuyến đường thành phố Hà Giang bị ngập nặng, một số nơi trên quốc lộ bị sạt lở, ùn tắc giao thông.

Mưa to Hà Giang ngày 21/7 (Ảnh: Facebook/ Ha Giang Moments)

Theo ông Thắng, đây là lần đầu tiên thành phố Hà Giang bị tình trạng ngập lụt nặng như vậy. Lượng mưa trung bình rạng sáng ngày 21/7 tính đến 7h sáng nay, các trạm đo được: TP Hà Giang 220mm, Cao Bồ (huyện Vị Xuyên) 286mm, Thượng Sơn (huyện Vị Xuyên) 253mm. 

Mưa to Hà Giang ngày 21/7 (Ảnh: Facebook/ Ha Giang Moments)

Mưa lớn cũng làm sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường, lũ ống làm hàng nghìn m3 đất đá chảy xuống vùi lấp Nhà máy thuỷ điện Thái An, khiến nhà máy phải tạm dừng hoạt động.

Mưa to Hà Giang ngày 21/7 (Ảnh: Facebook/ Ha Giang Moments)

Theo báo Tuổi Trẻ, tại xã Bản Nhùng (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai mẹ con tử vong.

Theo lời kể của anh Lý Xuân Vinh (41 tuổi, ở thôn Cóc Nắm), tối 20/7 anh Vinh ngủ ở ngoài lán gần nhà để trông coi gia súc, còn chị Vàng Thị T. (vợ anh Vinh, 44 tuổi) và cháu O. (12 tuổi) ngủ tại nhà.

Đến khoảng 5h sáng, thấy trời mưa lớn và lo nhà có nguy cơ bị sạt lở đất, anh Vinh vội vàng dậy, chạy về nhà gọi vợ và con dậy đi sơ tán.

Mẹ con chị T. dậy và đã đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó chị T. lại quay vào nhà để thu dọn quần áo mang đi, còn cháu O. lên giường ngủ tiếp.

Anh Vinh đang đứng ở bếp gần nhà thì thấy đất đá ở phía sau ập xuống, vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản và hai mẹ con chị T.. Anh gọi người thân, báo cáo chính quyền xã huy động lực lượng tìm kiếm vợ con.

Đến khoảng 8h, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai mẹ con chị T., đều đã tử vong.

Mưa to Hà Giang ngày 21/7 (Ảnh: Facebook/ Ha Giang Moments)