Mưa lũ do bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại Ninh Bình: Nhiều hộ dân trắng tay sau một đêm

Bão số 3 vừa tan nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình. Chỉ trong một đêm mưa lớn, toàn xã ngập chìm trong biển nước, hơn 1.000 héc ta lúa, rau màu, ao nuôi trồng thủy sản và sân muối bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 37 tỷ đồng.
- Mưa dông làm sập 44 căn nhà ở Đồng Tháp, 17 người bị thương – Tin360
- Bí quyết sống an nhiên tự tại: Sống không buồn, không giận, chẳng lo âu
- Giảm xe xăng, tăng xe điện: Hạ tầng trạm sạc phải đi trước
Nội dung chính
“40 năm mới thấy nước lên nhanh như thế”
Ngay sau khi bão tan, xã Rạng Đông (thuộc huyện Nghĩa Hưng cũ) vẫn ngổn ngang sau trận mưa lũ. Những vũng nước lớn còn đọng lại trên đường làng, bùn nhão lầy lội. Người dân xắn quần quá gối, tay cầm chổi, xô, rổ, tất bật dọn dẹp sau đêm nước tràn về.

Ông Lê Văn Thanh, một người dân chia sẻ:
“40 năm rồi tôi mới chứng kiến cảnh nước dâng nhanh đến vậy. Đêm đó, cả nhà thức trắng đắp bao cát chắn nước mà không xuể. Nước lên tới đâu, chúng tôi phải lùi dần tới đó. Cuối cùng, đành bỏ lại tài sản để chạy lũ.”

Mưa kéo dài, lúc nhỏ giọt, lúc trút xuống ào ào khiến nước dâng đột ngột. Chỉ trong vài giờ, nhiều nhà dân đã bị ngập sâu đến đầu gối, nước tràn cả vào ao cá, vườn rau, chuồng trại. Tôm, cá, lúa, rau màu bị nước cuốn trôi, mọi nỗ lực tích cóp coi như đổ sông đổ biển.
Hơn 37 tỷ đồng thiệt hại chỉ sau một đêm

Trận mưa lớn bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Trong đêm, nhiều hộ gia đình phải vội vã kê lúa, cứu đàn gà, giàn rau, hy vọng vớt vát được chút tài sản trước khi nước tràn vào sân nhà.
Ông Hà Văn Tịnh cho biết:
“Chỉ trong một buổi sáng, nước đã ngập đến đầu gối, cuốn trôi toàn bộ ao cá rộng hơn 4 héc ta. Ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.”
Ông Lê Hùng Cường, chủ một khu ao cá bống bớp, đứng ngẩn ngơ nhìn dấu nước còn in trên tường gần một mét:
“Cá đang lớn, còn ba tháng nữa thu hoạch. Giờ thì nước lũ đã cuốn hết ra sông. Không biết thiệt hại chính xác bao nhiêu, nhưng chắc chắn là rất lớn.”
Tại khu chuồng nuôi, ông Phạm Ngọc Minh kể lại:
“Khi nước dâng, tôi phải tháo cánh cửa cũ để kê làm giàn cho lợn con đứng tránh ngập. Gà không có chỗ đậu, đành rải bạt cho ăn tạm. Rau màu thì úng nước, phải trồng lại từ đầu. Cả nhà tôi chiều hôm đó chạy đua với nước lũ, đến tối mới xong. May mà kịp kê lúa gạo, nếu không ướt sạch.”
Không chỉ sản xuất nông nghiệp, nghề làm muối cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Bùi Duy Vọng cho hay:
“Sân muối rộng 1.000 mét vuông, mỗi ngày nắng đẹp tôi thu được 500.000 đồng. Bây giờ mất trắng cả tháng, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Cả xã có hơn 80 ha sân muối thì nay đã ngập hết.”

Thiệt hại cụ thể theo báo cáo của xã Rạng Đông:
- Diện tích lúa mùa bị ảnh hưởng: 241,2 ha
- Diện tích rau màu ngập úng: 267,2 ha
- Diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại: 525 ha
- Diện tích mạ: 2,5 ha
- Sân muối bị ngập: gần 80 ha
- Tổng thiệt hại ước tính: hơn 37 tỷ đồng
Gượng dậy sau bão: “Còn người là còn của”
Dù gánh chịu thiệt hại nặng nề, người dân xã Rạng Đông vẫn không buông xuôi. Sau lũ, họ nhanh chóng dọn bùn, vớt bèo, dựng lại giàn, dọn vườn, sửa ao, sửa chuồng, bắt đầu lại từ con số 0.
Một người dân nói:
“Nhiều nơi khác còn bị nặng hơn. Chúng tôi mất mát nhưng vẫn còn người, còn sức lao động. Nước rút đến đâu, chúng tôi làm lại đến đó.”
Theo: Báo VOV