Nhân lúc chồng đi vắng, bà P. lấy 500 triệu đồng đem giấu, sau đó tạo hiện trường giả rồi hoang báo công an bị trộm đột nhập nhằm hù doạ chồng.

Nguồn tin từ Zing, tối ngày 27/3, Công an huyện Đức Trọng  (Lâm Đồng) nhận được trình báo của bà P. về việc nhà bà bị trộm đột nhập, lấy mất 500 triệu đồng trong tủ quần áo phòng ngủ hai vợ chồng.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, phát hiện cánh cửa kính phía sau nhà bị đập vỡ một phần, những mảnh kính vỡ rơi xuống nền phía trong căn nhà, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết cho thấy kẻ gian đột nhập. Cơ quan chức năng nhận định, cửa kính vỡ là do lực tác động mạnh từ phía trong căn nhà, có thể vụ trộm này là dàn dựng.

Nghi chồng ngoại tình vợ tạo hiện trường giả giấu 500 triệu
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Báo Công an TP. HCM thông tin, trong quá trình điều tra gia đình bà P., công an xác định, thời gian qua vợ chồng bà thường xuyên có nhiều mâu thuẫn nên đã triệu tập bà đến làm việc. Tại đây bà P. đã khai: Do nghi ngờ chồng mình không còn chung thuỷ, bà đã dựng lên sự việc trên, nhằm hù dọa chồng không còn “tư tưởng để ngoại tình”.

Theo bà P. trưa ngày 27/3, vợ chồng bà nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của anh L.N.P.  Bà P. đem số tiền này cất trước sự chứng kiến của chồng. Nhân lúc chồng đi vắng, bà đem toàn bộ số tiền trên giấu trong phòng vệ sinh, sau đó đập vỡ kính để dựng hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản rồi cùng con gái đi ra ngoài. Khi trở về, bà tỏ ra hốt hoảng như bị mất trộm thật, lên cơ quan Công an trình báo sự việc.