Người chết do động đất ở Afghanistan tăng lên hơn 2.200

Trận động đất mạnh 6 độ tại Afghanistan đã cướp đi sinh mạng hơn 2.200 người, khiến hàng nghìn người bị thương và hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
- Gần 2 năm chiến sự Gaza: Israel ưu tiên “chiến thắng quyết định” hơn thỏa hiệp chính trị
- Hồ Cẩm Đào ra lệnh tiết lộ “bí mật hàng đầu” của ĐCSTQ
- Ngoại giao nội tạng: Công cụ quyền lực mới của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình
Số người chết tăng nhanh tại các tỉnh miền đông
Chính quyền Taliban cho biết, tính đến ngày 2/9, ít nhất 2.205 người đã thiệt mạng và 3.640 người bị thương, chủ yếu tại tỉnh Kunar, gần biên giới Pakistan. Nhiều ngôi làng bị san phẳng hoàn toàn, trong khi các tỉnh Nangarhar và Laghman cũng ghi nhận thương vong.
Nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn
Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6 độ, tâm chấn nông 8 km, xảy ra gần thành phố Jalalabad. Đặc điểm này khiến mức độ tàn phá nghiêm trọng. Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát, nhưng nguồn lực hạn chế khiến quá trình chậm trễ.
Afghanistan kêu gọi hỗ trợ quốc tế
Ngày 2/9, chính quyền Taliban kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống cứu trợ gần như tê liệt, cần giải phóng nguồn tiền viện trợ nhân đạo đang bị phong tỏa. Nhiều quốc gia đã gửi hàng cứu trợ, song hàng trăm gia đình ở Nurgal, tỉnh Kunar vẫn phải sống dưới bạt tạm, thiếu lương thực. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 500.000 người chịu ảnh hưởng nặng nề từ thảm họa này.
Theo:VnExpress