Sáng 13/3, chị Phạm Huyền Trang (32 tuổi, giám đốc một trung tâm ngoại ngữ ở TP. Hải Phòng) cho biết đã có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an và Sở TT&TT TP. Hải Phòng về việc bị vu khống nợ tiền.

Báo Zing thông tin, nhiều ngày qua, chị Trang bị một số tài khoản Facebook dùng hình ảnh cá nhân ghép vào thông báo “truy tìm con nợ”. Chị Trang bị “bêu” tên đồng lõa với anh Đỗ Trung Hiếu. Nhóm người lạ còn gửi cho phụ huynh, bạn bè, đối tác của chị Trang nội dung trên.

Tối 10/3, chị Trang nhận được cuộc điện thoại lạ từ số máy 0365.417.xxx gọi đến. Phía đầu dây bên kia, một người đàn ông yêu cầu chị “trả nợ thay anh Đỗ Trung Hiếu, sinh ngày 2/11/1981, số điện thoại 0942.168.xxx. Số tiền 6 triệu đồng”.

Nữ giám đốc bị nhóm người lạ ghép ảnh đăng Facebook đòi nợ 6 triệu đồng.
Chị Trang và anh Hiếu bị ghép ảnh cá nhân vào thông tin đòi nợ (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Qua số điện thoại và thông tin những người đòi nợ cùng cấp, chị Trang xác định anh Hiếu là phụ huynh có con từng theo học tại trung tâm ngoại ngữ do chị làm giám đốc.

Khi nữ giám đốc tìm đến nhà gặp anh Hiếu, phụ huynh này cũng khẳng định không nợ ai và cũng rất bất ngờ về thông tin bị đòi nợ.

Khi anh Hiếu liên hệ và nói nếu có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nợ nần thì hẹn giải quyết bằng cách gặp mặt trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, nhóm này nói đang ở TP. HCM và yêu cầu anh Hiếu chuyển khoản.

“Chúng tôi không bao giờ nợ ai số tiền 5-6 triệu như vậy cả. Việc này gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Sau khi được mọi người tư vấn, tôi đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhiều khách hàng đã hủy hợp đồng vì thông tin tôi bị đòi nợ những ngày qua. Tôi sẽ phải làm rõ để chứng minh mình không nợ ai cả”, chị Trang bức xúc nói.

Đã có nhiều người ở Hải Phòng rơi vào hoàn cảnh như chị Trang

Tài khoản Hà Bông cho biết: “Trước tết tôi cũng gặp trường hợp tương tự. Ban đầu cũng sợ nhưng mình không nợ thì sao phải trả”.

Trong khi đó, tài khoản Phương Trinh cho biết: “Bác tôi cách đây ít ngày cũng bị bêu tên nợ 2 triệu. Nhiều số lạ gọi đến yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để trả nếu không sẽ đăng ảnh lên mạng xã hội. Bác tôi cũng sợ định gửi tiền nhưng tôi kịp ngăn lại. Mấy hôm nay thì không thấy ai gọi nữa”.

“Tôi cũng không vay mượn gì của họ. Không biết họ lấy ảnh ở đâu ghép vào bảo tôi nợ xấu, lừa đảo. Họ gửi vào điện thoại của mẹ chồng chứ không phải của tôi. Khi mẹ chồng tôi kể lại, tôi mới ngớ người ra”, tài khoản K.K. cho hay.

Trao đổi báo Thanh Niên, Thanh tra Sở TT-TT TP. Hải Phòng cho biết, nếu việc chị Trang trình báo bị vu khống nợ nần là đúng thì cơ quan chức năng sẽ điều tra, truy tìm chủ nhân các Facebook đăng thông tin để mời lên làm việc. Nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.