Một bé trai 13 tuổi quê Bắc Ninh bị đuối nước ở bãi biển khu du lịch Phú Quốc may mắn được cứu sống. Nhưng Trung tá Nhiên, người đã cứu cậu bé, đã tử vong sau đó vì quá kiệt sức.

Ngày 27/6, Ban Chỉ huy Quân sự TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), xác nhận trung tá Bùi Văn Nhiên (công tác tại Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tử vong tại bệnh viện ở phường Dương Đông vì kiệt sức sau khi cứu trẻ bị đuối nước, theo báo Zing.

Khu vực bãi biển xảy ra vụ đuối nước (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Khoảng 6h45 sáng 26/6, ở bãi biển thuộc khu vực khách sạn Sonasea (TP Phú Quốc), một bé trai đi du lịch cùng gia đình bị nước cuốn ra xa.

Trung tá Nhiên (53 tuổi, quê xã Nguyên Hòa, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên) cũng đi nghỉ mát ở đây theo kế hoạch của cơ quan từ 24/6 đến 27/6. 

Hình ảnh được cho là hiện trường vụ việc ở Phú Quốc (ảnh chia sẻ trên cộng đồng mạng)

Nghe tiếng hô cứu, trung tá Nhiên đã lao xuống biển cùng với nhân viên cứu hộ bơi ra tiếp cận và cứu cháu Nguyễn Nhân P.L. (13 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh) vào bờ an toàn.

Người dân đã sơ cứu cháu L. và Trung tá Nhiên, sau đó đưa cả 2 đến Trung tâm y tế huyện Phú Quốc cấp cứu. Tại đây, cháu L. qua cơn nguy kịch, còn Trung tá Nhiên đã tử vong vào lúc 8h cùng ngày.

Chia sẻ trên báo Dân trí, Công an TP Phú Quốc cho biết hiện gia đình Trung tá Nhiên đã nhận thi thể anh đưa về quê lo hậu sự. Được biết, cha mẹ Trung tá Nhiên đã mất, anh có vợ và 2 người con đã khôn lớn.

Chị Trần Thị Ng. (mẹ ruột cháu L.) cảm phục trước sự hy sinh của trung tá Nhiên vì đã cứu con mình, đã gửi bức tâm thư cảm ơn đến gia đình anh Nhiên và nơi anh công tác. 

Có thể bạn quan tâm: