Nhân viên mai táng Trung Quốc: Thế hệ 8X, 9X đột tử gia tăng, “mỗi ngày hỏa táng không xuể”

Dù dịch sốt Chikungunya thu hút sự chú ý, nhưng COVID-19 tại Trung Quốc vẫn âm thầm hoành hành. Nhiều nhân viên mai táng cho biết lò hỏa táng hiện tiếp nhận phần lớn thi thể là người trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X.
- Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn về thuốc Phenylbutazone cấm, 1 người chết 3 nguy kịch
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Nổ lớn tại nhà máy thép lớn nhất Mỹ: 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương
Số ca đột tử ở thế hệ 8X, 9X tại Trung Quốc tăng mạnh
Trong bối cảnh dịch sốt Chikungunya đang được truyền thông chú ý, các số liệu chính thức cho thấy COVID-19 vẫn liên tục dẫn đầu về số ca mắc tại Trung Quốc suốt bốn tháng qua. Gần đây, một blogger trong ngành mai táng đăng video tiết lộ rằng lò hỏa táng hiện tiếp nhận nhiều nhất là người thuộc thế hệ 8X, 9X. Anh cho biết: “Tin tức mới không phải là đột tử, mà là những người trẻ tuổi không thể hỏa táng hết mỗi ngày”.
Theo nhân viên tại một lò hỏa táng, ca sáng thường tiếp nhận các trường hợp đột tử bất ngờ, còn ca tối chủ yếu là người trung niên đang chịu áp lực kinh tế như nợ mua nhà, mua xe, thẻ tín dụng, hoặc công ty phá sản. Blogger “Lão Lưu – Nghĩa trang Hỏa táng Tử Bác” trên Douyin cũng khẳng định thế hệ 8X, 9X chiếm phần lớn ca hỏa táng, trong đó nhiều trường hợp là kiệt sức, làm thêm giờ, thức khuya, dẫn đến đột tử.
Cư dân mạng Đại Lục chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cho biết nhiều người bạn học, đồng nghiệp ở độ tuổi 30–40 đã qua đời. Một số thống kê cá nhân gây sốc: 30 bạn học mất trong vòng 5 năm, 8 bạn học qua đời khi mới 30 tuổi, hay trường hợp mất do ung thư, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Không ít người đặt câu hỏi liệu nguyên nhân có liên quan đến COVID-19 hoặc tiêm vắc-xin.
Bác sĩ cảnh báo tình trạng bệnh tim mạch và đột quỵ trẻ hóa
Ngày 24/6, bác sĩ Trương Khải Huy – Chủ nhiệm Khoa Da liễu Bệnh viện Đông Trực Môn, Đại học Trung y Bắc Kinh – cho biết số ca nhồi máu cơ tim, đột quỵ tại Trung Quốc đang gia tăng và có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Bệnh nhân từ 20–30 tuổi mắc các bệnh này ngày càng nhiều, bên cạnh nhóm trên 40 tuổi vốn đã quen thuộc trong bệnh viện. Một bác sĩ khác cũng nhận định số ca đột tử năm nay gia tăng đáng kể. Truyền thông Đại Lục ghi nhận hàng loạt ca tử vong đột ngột:
– Giám đốc Khoa Nhi Bệnh viện 363 Thành Đô, ông Dư Ba, đột tử ở tuổi 50.
– Ca sĩ 35 tuổi Phác Tường (Tân Cương) qua đời vì nhồi máu cơ tim dù trước đó sức khỏe bình thường.
– Phó Giáo sư Lưu Nhất Dương, 38 tuổi, Đại học Trung Sơn, đột tử nghi do nhồi máu cơ tim.
– Giáo viên mầm non Tiền Thi Dương, 26 tuổi, tại Chiết Giang, đột tử.
– Cảnh sát cấp 1 Điền Vũ, 45 tuổi, đột tử tại nơi làm việc.
Những ca tử vong này làm dấy lên lo ngại rằng áp lực công việc, lối sống không lành mạnh, cùng các yếu tố sức khỏe tiềm ẩn đang đe dọa giới trẻ và người trung niên tại Trung Quốc.
COVID-19 vẫn âm thầm hoành hành, nghi ngờ liên quan đến đột tử
Các bác sĩ tại Trung Quốc cảnh báo rằng COVID-19 chưa từng biến mất. Ngày 20/7, bác sĩ Thôi Tinh Lượng – Chủ nhiệm Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Hà Bắc – cho biết tỷ lệ dương tính COVID-19 gần đây tăng vọt, khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tương tự, bác sĩ Lý Đồng Tằng, Giám đốc Khoa Nhiễm trùng Tổng hợp Bệnh viện Hữu An Bắc Kinh, nhấn mạnh số ca bệnh ở phòng cấp cứu và nhập viện đều đang gia tăng.
Một số cư dân mạng nhận định số ca đột tử ở người trẻ có thể liên quan đến hậu quả nhiễm COVID-19 hoặc tác dụng phụ của vắc-xin. Họ cho rằng kể từ khi tiêm chủng diện rộng, số người tử vong vì đột quỵ, xuất huyết não, bệnh tim ở độ tuổi 30–50 đã tăng đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng đây là “hệ quả chậm” của các mũi vắc-xin và cần nghiên cứu, giám sát kỹ hơn. Tình trạng gia tăng đột tử ở thế hệ 8X, 9X tại Trung Quốc đang trở thành vấn đề y tế và xã hội đáng lo ngại. Dù nguyên nhân cụ thể chưa được khẳng định, giới chuyên môn và cộng đồng đều kêu gọi nâng cao nhận thức, kiểm tra sức khỏe định kỳ, giảm áp lực và cải thiện lối sống để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Theo Trí Thức VN