Mục Điểm tin Giải trí cập nhật ngày 18/5 của tin360.tv xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

  • ‘Blogger du lịch’ mèo có 10 triệu fan: 
  • Khu phố Tàu ở Bangkok đông khách trở lại
  • Mỹ nhân “Bản tình ca mùa đông” sinh con đầu lòng ở tuổi 45
  • Nhạc sĩ “Có phải em mùa thu Hà Nôi” bị ung thư phổi di căn
  • Diễn viên phim “Hoa cỏ may” ngày ấy – bây giờ: Hùng bụi bặm, điển trai một thời bây giờ ra sao?

(Ngôi sao) – ‘Blogger du lịch’ mèo có 10 triệu fan: Xiao Jie và chú mèo Duo Duo hiện đang được xem là cặp đôi du lịch đáng yêu nhất Trung Quốc. Duo Duo là chú mèo được 1 tuổi, thuộc giống mèo Anh lông ngắn. 

videoinfo__video.tin360.tv||3b8d23cab__

Ad will display in 09 seconds

Xiao Jie chia sẽ rằng ban đầu cậu chỉ muốn cho chú mèo cưng xem thế giới rộng lớn thế nào,  do một lần đi du lịch và để Duo Duo ở nhà một mình, qua camera giám sát cậu thấy chú mèo kêu meo meo cả ngày rất tội nghiệp, từ đó cậu đã quyết định mang nó theo.

Dù chỉ là đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhưng cả hai gặp không ít khó khăn. Jie cho biết, nhiều khách sạn và điểm du lịch không cho động vật vào. Anh chàng cũng không thể cho mèo lên máy bay hay tàu, do đó, cậu chủ yếu là tự lái xe. Đáng nhớ nhất là có một lần lên núi, cả chủ và mèo đều bị mệt vì thiếu không khí trên núi cao, và cả hai đã cùng chia nhau chiếc bình dưỡng khí.

Không giống như những chú mèo bình thường đều sợ sệt khi ra ngoài, Duo Duo lại rất thích thú khi được đi xa cùng cậu chủ. Có lẽ vì lý do đó mà chú mèo phối hợp khá ưng ý và thu hút trong những đoạn video hay bức ảnh cùng nhau thư giãn trên biển, ngắm hoàng hôn, đi picnic bên bờ sông, ngắm cảnh núi hùng vĩ.

Xiao Jie và Duo Duo hiện có 10 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội.

(Ngôi sao) – Khu phố Tàu ở Bangkok đông khách trở lại: Khu phố Tàu ở Bangkok, được mệnh danh là “thiên đường ẩm thực” đã bắt đầu hoạt động trở lại cách đây vài hôm, sau thời gian đóng cửa vì Covid-19. 

(Ảnh Chillpainai)

Các dãy hàng ăn đang dần mở cửa đón khách, đi kèm theo đó là một số quy định như thực khách phải đứng theo vạch kẻ, cách nhau ít nhất hai mét khi xếp hàng mua thức ăn. Trong suốt quá trình làm việc, đầu bếp đeo khẩu trang. Hiện tại, hàng quán chỉ được phép mở cửa từ 16h đến 20h hằng ngày thay vì đến 2h sáng hôm sau như thường lệ. 

Hiện tại du khách nước ngoài vẫn còn ít, đa phần là khách hàng nội địa

Một trong những món ăn vặt được ưa chuộng nhất khu này là bánh mì nướng than. Ngoài ta bạn cũng sẽ được thưởng thức món Kway Chap Auon Pochana – một trong những tiệm súp nổi tiếng đã hơn 50 năm tuổi, là điểm đến quen thuộc của người địa phương lẫn du khách nước ngoài.

(Tienphong) – Mỹ nhân “Bản tình ca mùa đông” sinh con đầu lòng ở tuổi 45: Sau gần 2 năm kết hôn, mới đây vợ chồng nữ diễn viên Choi Ji Woo đã chào đón con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở Seoul.

Đầu năm 2018, Choi Ji Woo thông báo với giới truyền thông và người hâm mộ về cuộc hôn nhân của mình cùng bạn trai sau nhiều năm kín tiếng, mặc dù cô không công khai hình ảnh hay thông tin cá nhân của chồng, nhưng bạn bè cô cho biết chồng cô là một nhân viên của công ty công nghệ thông tin, điển  trai và kém cô khá nhiều tuổi

Sau khi kết hôn, Choi Ji Woo tập trung vào vai trò làm mới trong gia đình cho đến tháng 12/2019, cô bất ngờ thông báo đang mang bầu và hạnh phúc vì sắp làm mẹ.

Dù mang thai khi tuổi 44, nhưng Choi Ji Woo vẫn rất thon thả và nhanh nhẹn trong một tấm hình cô đăng vào đầu tháng 5/2020, cô sinh con gái đầu lòng vào ngày 16/5. Công ty quản lý của cô cho biết, cả hai mẹ con nữ diễn viên đều khoẻ mạnh và ổn định.

Bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí vào năm 1994, sự nổi tiếng chỉ đến với Choi Ji Woo khi cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông” của đài KBS vào năm 2002.

(Người đưa tin) – Nhạc sĩ “Có phải em mùa thu Hà Nội” bị ung thư phổi di căn: Nhạc sĩ Trần Quang Lộc – cái tên gắn liền với những bản tình ca nổi tiếng như: Về đây nghe em (phổ thơ Anh Khuê), Có phải em mùa thu Hà Nội (phổ thơ Tô Như Châu), Chợt nghe em hát, … Các nhạc phẩm từng gắn liền với các giọng ca của Thu Phương, Hồng Nhung, Thanh Lam, Tuấn Ngọc…

Năm 2015, nhạc sĩ Trần Quang Lộc được các bác sĩ cho biết bị ung thư bàng quang nhưng ông không có tiền để mổ nên chỉ mua thuốc uống. Sau 2 năm, bệnh tình trở nặng, ông phải nhập viện Bình Dân (TP.HCM) mổ 3 lần, đến lần thứ 4 thì cắt hẳn bàng quang. Vợ chồng ông đã thế chấp sổ đỏ căn nhà đang ở để vay tiền đi điều trị khi ông được chẩn đoán ung thư phổi. Chi phí điều trị và phẫu thuật cho nhạc sĩ dự kiến khoảng 200 triệu đồng – con số quá lớn vì ông rất nghèo và gia cảnh khó khăn.

Đến nay, nhạc sĩ đã có khoảng 600 bài hát, có những ca khúc nổi tiếng nhưng nhạc sĩ Trần Quang Lộc chưa từng có một đêm nhạc cho riêng mình. Ông từng bày tỏ ước nguyện cuối đời sẽ có một đêm nhạc riêng, hội tụ các ca sĩ từng hát thành công ca khúc của ông để ông tri ân họ.

(Soha) – Diễn viên phim “Hoa cỏ may” ngày ấy – bây giờ: Hùng bụi bặm, điển trai một thời bây giờ ra sao? Quyết Thắng – chàng người mẫu vào vai Hùng điển trai, nam tính của “Hoa cỏ may”. Trước khi bước vào làng giải trí, anh từng tốt nghiệp khoa Du lịch, trường Đại Học Thương Mại Hà Nội. Dấn thân vào nghệ thuật một cách tình cờ, khi đăng ký học tại lớp người mẫu ở Cung Văn Hóa Hữu nghị Việt Xô, nhưng với chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai, tuấn tú, Quyết Thắng dễ dàng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả cũng như người hâm mộ. 

Trong Hoa cỏ may, Hùng có cuộc sống lang thang, một thân một mình kiếm sống tại Sài Gòn. Thời thơ ấu anh có tình bạn gắn kết với Hương (Hồ Ngọc Hà) và đem lòng yêu Na (Vi Cầm). Với lối diễn xuất tươi trẻ và tinh tế, Quyết Thắng đã nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ. Từ thành công của vai diễn Hùng, Quyết Thắng tự tin vào vai Quốc trong “Những ngọn nến trong đêm”.

Sau đó, anh không còn tham gia hoạt động nghệ thuật nào cho đến năm 2012, anh trở lại màn ảnh nhỏ khi tham gia đóng phần 3 của “Hoa cỏ may”.

(Ảnh Người đưa tin)

Ở tuổi ngoài 40, anh sống hạnh phúc bên gia đình cùng vợ và hai đứa con gái xinh xắn. Nam diễn viên hiện tại trưởng thành, đàn ông hơn, và vẻ điển trai vẫn không thay đổi.

Nguồn video: Douyin