Người dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng nói cả đời chưa bao giờ thấy cảnh đáng sợ như khi bão Noru ập tới, mưa quá lớn, gió quá kinh khủng.

Lược thuật

Bão Noru đổ bộ miền Trung từ giữa đêm, đến rạng sáng nay đã bao trùm toàn bộ khu vực miền Trung và một phần Tây Nguyên. Cường độ bão khi vào bờ lúc 1h sáng ở cấp 13, giật cấp 15, không thấp hơn so với dự đoán của các chuyên gia khí tượng.

“Kinh khủng” là nhận định chung của những người đang thấp thỏm sống trong lòng bão. Những người dày dạn kinh nghiệm đối phó với bão ở miền Trung cũng nói đây là khoảnh khắc đáng sợ nhất họ từng thấy trong đời về một cơn bão.

Gió giật lúc nửa đêm ở Quảng Ngãi (từ FB Tôi là dân Quảng Ngãi).
Gió giật lúc nửa đêm ở Quảng Ngãi (từ FB Tôi là dân Quảng Ngãi).

Một người dân Núi Thành (Quảng Nam) nói: “”Bão đổ bộ, gió giật kinh khủng. Các mái tôn được chèn chống bằng nhiều bao cát song vẫn bị gió giật tung. Cảm giác ra ngoài đường là bị gió thổi bay”.

Một người suýt bị thổi bay từ tầng 16 ở khách sạn tại Đà Nẵng kể trên VnExpress: “Do các cửa tòa nhà đóng kín, vì chút tò mò tôi hé cửa sổ ra, bất ngờ bị gió hút, kéo nửa người trên ra ngoài. Tôi phải bám chắc vào thành cửa sổ, may trụ vững. Trong đêm nghe tiếng mái tôn bị gió cuốn đi, va vào nhau chát chúa, rùng mình”.

“Tôi chưa bao giờ thấy cảnh đáng sợ vậy, gió quá khinh khủng”, một người dân Tam Kỳ, Quảng Nam nói.

Gió quật tại một khu vực ở TP. Đà Nẵng.

Mưa như trút, gió gào rít, tiếng mái tôn, biển quảng cáo bay, cây to bật gốc, nhiều khu vực mất điện, hàng chục địa bàn ở miền Trung trải qua đêm u tối đáng sợ.
6h sáng nay, gió tạm ngưng, trời ló rạng, khung cảnh Hội An hiện ra tan hoang. Nước sông Thu Bồn dâng cao, ngầu đỏ. Gió ngưng, nhưng chỉ là tạm thời, bão sẽ quần thảo trong 5-7 tiếng nữa. Điều kinh hoàng hơn là đang mưa như trút ở nhiều nơi; khả năng lũ dâng, sạt lở đất là hiện hữu ở nhiều khu vực.

Hội An tan hoang, rạng sáng 28/9 (ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 04h ngày 28/9 có nơi trên 220mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 306.2mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 221.2mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 381.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 245.4mm,…

Nếu mưa thêm 200mm nữa, khoảng 60 huyện và khu đô thị miền Trung, Tây Nguyên sẽ ngập lụt nặng; nhiều địa bàn vùng trũng sẽ chìm trong nước.

Hội An, sáng 28/9 (ảnh chụp màn hình Zing).

Trong cơn mưa bão sinh tử, một phụ nữ ở Đà Nẵng trở dạ. Chị được xe quân sự chở đến bệnh viện.

6h sáng nay, xuất hiện hình ảnh ngập lụt ở một số đô thị. TP. Tam Kỳ ngập, cây xanh bật gốc dập dềnh trên nước.

40 hộ dân ở xóm Hương Giang (TP Huế) vẫn bị cô lập

Một số người dân Bình Định sáng nay thấy trời lặng, đã ra ngoài biển tập thể dục. Các chuyên gia cảnh báo người dân đừng chủ quan. “Bão đổ bộ thì chúng ta phòng chống tương đối tốt nhưng khi bão qua lại có thiệt hại lớn do sạt lở đất, lũ quét”, ông Nguyễn Văn Hưởng – Trung tâm DBKTTVQG nói.

Đến 6h30 sáng nay, chưa có thông tin về thiệt hại về người trong vùng ảnh hưởng bão Noru. Căn bản là chưa có thông tin tổng hợp; thương vong là điều khó tránh.

Nga lại cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, hôm 27/9 đã đưa ra cảnh báo hạt nhân mới rõ ràng đối với Ukraine và phương Tây. Động thái này xuất hiện sau khi Nga bắt đầu công bố kết quả trưng cầu dân ý được coi là mở đầu cho việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga.

Ông Medvedev dự đoán rằng liên minh quân sự NATO sẽ không trực tiếp tham chiến Ukraine ngay cả khi Moscow tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói với Reuters rằng Kyiv sẽ không bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa hạt nhân hoặc bởi các cuộc bỏ phiếu sáp nhập của Nga. Ông cho biết, và sẽ tiếp tục với kế hoạch chiếm lại tất cả các lãnh thổ bị quân Nga xâm lược chiếm đóng.

Biểu tượng của ông Tập Cận Bình nằm trong chai

Cư dân mạng đang lan tỏa bức ảnh chụp gấu bông Winnie the Pooh ở trong chai nhựa. Từ lâu nay, hình ảnh gấu Winnie được coi là biểu tượng giống với ông Tập Cận Bình. Vì vậy, bức ảnh gấu Pooh ở trong chai khiến nhiều người suy đoán, phải chăng đây là “điềm báo” về khả năng ông Tập Bị lật đổ hay bị quản thúc tại gia?

Bức ảnh chụp gấu bông Winnie the Pooh ở trong chai nhựa

Theo Taiwan News, hiện không có bất kỳ báo cáo đáng tin cậy nào về một cuộc đảo chính thực sự diễn ra ở Bắc Kinh hay về việc ông Tập đang bị quản thúc. Nhưng cũng có thể ông Tập phải cách ly tại nhà sau chuyến công du Trung Á vào tuần trước. Tuy nhiên, cư dân mạng Đài Loan nói đùa rằng những chú gấu Pooh bên trong chai là để kỷ niệm việc ông Tập Cận Bình bị bắt.