Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa lũ quét khiến 11 ngôi nhà ở nóc ông Lục bị vùi lấp, không khí tang thương, ảm đạm bao trùm lấy dân làng Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Có lẽ, chưa bao giờ đồng bào M’Nông phải gánh chịu nỗi đau thương lớn đến thế.

Trong đó có gia đình ông Hồ Văn Đề (77 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Leng) mất đi 8 người thân trong gia đình.

Đưa mắt nhìn về phía vũng bùn lầy nhão nhẹt bên dưới, nơi mà ngôi nhà của mình giờ đã trở thành đống đổ nát, ông Đề nghẹn ngào kể được báo Pháp luật và Bạn đọc đăng tải, khoảng 15h chiều 28/10, ông lên nương làm rẫy thì cũng là lúc cơn lũ ập đến.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên kênh 14.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên kênh 14.

Nghe thấy tiếng nổ to như bom, linh tính chuyện chẳng lành, ông Đề liền băng rừng trở về nhà. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông hoảng hồn khi trước mắt mình chỉ còn là đống đổ nát, cả ngôi làng đã bị “xóa sổ” hoàn toàn.

Quá đau đớn và sợ hãi, ông Đề vừa gào khóc, vừa lội ra giữa đống sình lầy, dùng tay đào bới, lục lọi khắp nơi với hy vọng sẽ cứu được ai đó trong nhà mình thoát chết. Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra! Bất lực, ông chỉ biết quỳ bên dòng nước đang chảy xiết, gào khóc gọi tên vợ, con và các cháu đến khan cổ…

Chạng vạng tối, mưa mỗi lúc càng to và trời lạnh hơn, ông Đề tạm rời mộ của con để vào túp lều dựng tạm bên hiện trường. Lục tìm tấm ảnh của gia đình vừa được lấy lên dưới lớp đất đá, ông lão khắc khổ khóc thét lên trong đau xót: “Tụi nó chết hết rồi, con cháu của bố đã chết hết rồi, con ơi. 8 người hết thảy nhưng chỉ mới tìm được 1 người nằm đây. Đau đớn quá đại ngàn ơi!”. Nói rồi, ông Đề thiếp đi trong vô thức. Dường như nỗi đau và cú sốc quá lớn khiến ông lão tội nghiệp ấy không thể gắng gượng nổi nữa rồi.

Cùng nỗi đau đớn khi mất người thân trong vụ sạt lở, chị Hồ Thị Hòa chia sẻ được báo Tuổi Trẻ đăng tải đang đi làm ở TP. Tam Kỳ, Quảng Nam, thấy mưa bão nhớ nhà nên xin nghỉ làm về thăm nhà. Đi được nửa đường, chị được người dân làng khác thông tin là cả làng chỗ chị ở là Trà Leng bị nước lũ từ thượng nguồn tràn theo con suối ven làng san phẳng.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên Tuổi Trẻ.

Theo chị Hòa, làng Trà Leng có 11 ngôi nhà nằm san sát nhau ven suối, mọi người chủ yếu sinh sống bằng săn bắt, trồng trọt nhờ vào con suối ven làng. Vậy mà, chiều 28/10, sau cơn bão số 9 đổ bộ, nước từ thượng nguồn tràn xuống bất ngờ, cả làng bị “biển nước” nhấn chìm, không còn dấu tích.

‘Ba, má, con, em ruột tôi bị chôn vùi trong đất hết rồi’, chị Hòa thảng thốt!