Vụ án Andrea Cincotta bị sát hại và giấu trong tủ quần áo tại Mỹ đầy bí ẩn, với nhiều tình tiết kỳ lạ, mất hơn 20 năm để tìm ra chân tướng sự việc.

Bối cảnh vụ án

Ngày 21/8/1998, Andrea Cincotta, một thủ thư 52 tuổi, tận hưởng ngày nghỉ tại Arlington, Virginia. Sau khi bơi lội và ghé thư viện, bà trở về căn hộ chung sống với vị hôn phu Chris Johnson. Hôm đó, bà có hẹn ăn trưa nhưng không xuất hiện. Khi Chris về nhà vào buổi tối, ông không thấy Andrea, xe của bà cũng mất tích, và cửa nhà không khóa. Đến 1h30 sáng, Chris phát hiện thi thể Andrea trong tủ quần áo, trong trạng thái “lạnh ngắt”.

Phản ứng bất thường của vị hôn phu

Chris gọi 911, nhưng giọng điệu bình tĩnh của ông khiến cảnh sát nghi ngờ. Ông báo cáo mất xe, tiền xu và ví của Andrea, đồng thời nhận thấy căn hộ vừa được hút bụi. Cảnh sát phát hiện xe của Andrea bị bỏ lại cách nhà 14 km, với bộ ly hợp bị cháy nhưng không có dấu vân tay hay ADN. Trong 25 giờ thẩm vấn, Chris đưa ra nhiều tuyên bố kỳ lạ, như không nhớ có đặt thi thể Andrea vào tủ hay không, và tưởng tượng mình gây ra vụ án. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy Andrea bị siết cổ và tử vong trước 13h, khi Chris đang làm việc.

Nghi phạm bị bỏ qua ban đầu

Kevin, con trai Andrea, nghi ngờ một người đàn ông từ công ty thu gom rác, Bobby Joe Leonard, từng tiếp xúc với mẹ anh. Bobby lấy máy tính cũ từ Andrea và có liên lạc sau đó. Dù Kevin thuê thám tử tư điều tra và phát hiện Bobby là tội phạm tình dục với tiền án, cảnh sát ban đầu loại bỏ nghi ngờ về anh ta do thiếu bằng chứng pháp y. Bobby sau đó bị bắt vì hành hung vợ và một vụ tấn công khác, với chi tiết tương đồng: nạn nhân bị siết cổ và giấu trong tủ.

Lời thú tội và tái điều tra

Năm 2018, vụ án được xem xét lại. Kevin, sau khi xem video thẩm vấn Chris, đồng ý đeo thiết bị ghi âm để đối chất, nhưng không thu được thông tin đáng kể. Cảnh sát chuyển hướng sang Bobby, người thừa nhận sát hại Andrea khi quay lại căn hộ. Đáng chú ý, Bobby khai một “quý ông” giấu tên, được cho là bạn trai của Andrea, đã thuê anh ta giết bà với lời hứa trả 5.000 USD. Tuy nhiên, Bobby không tìm thấy tiền và bị bắt ngay sau đó vì tội khác.

Phán quyết cuối cùng

Chris Johnson (trái) và Andrea Cincotta. (Ảnh: VnExpress)

Tháng 8/2021, Chris bị bắt vì cáo buộc giết người thuê dựa trên lời khai của Bobby. Tại phiên tòa năm 2022, công tố viên nhấn mạnh cuộc gọi 911 và video thẩm vấn của Chris, nhưng thiếu bằng chứng pháp y liên kết ông với tội ác. Luật sư bào chữa cho rằng Bobby, một tội phạm bạo lực, đưa ra lời khai không đáng tin để đổi lấy đặc quyền nhà tù. Bồi thẩm đoàn tuyên Chris vô tội sau chưa đầy một giờ. Bobby nhận án tù chung thân thứ hai vì tội giết Andrea.

Theo: VnExpress