Câu chuyện về chó mẹ chạy theo để hôn tạm biệt bé cún con của mình khiến nhiều người xem xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng.

Trong khuôn viên trường Đại học Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) mới đây đã diễn ra một sự việc khiến không ít người phải rơi nước mắt. Có một con chó mẹ lang thang bao lâu nay. Tháng 9 vừa rồi, nó đã sinh hạ 7 chú cún con đáng yêu. Thế nhưng sau đó, chó mẹ phải chia xa với 1 cún con. Khi xa nhau chó cứ mãi nấn ná quanh người mới nhận nuôi cún con, mong muốn được âu yếm bé lần cuối, theo Dân Trí.

Chó mẹ hôn cho con trước khi chia tay khiến nhiều người xúc động.

Vẻ mặt buồn rầu của chó mẹ lúc người chủ mới ôm bé cún ra xe. Có lẽ nó hiểu rõ từ nay mình sẽ không gặp lại con nữa, nên lủi thủi đi theo để hôn tạm biệt con.

Chó mẹ ngoái lại nhìn con lần cuối.

Mãi cho đến khi người chủ mới an ủi: “Yên tâm nhé, chị sẽ đối với nó thật tốt”, thì chó mẹ mới quay đầu đi. Trước khi đi khuất nó ngoái lại nhìn con lần nữa với vẻ mặt buồn bã khiến ai xem cũng thấy xót xa.

Mời quý độc giả xem video:

Nhiều người xúc động để lại bình luận sau khi xem video:

“Chuyện buồn nhất mà mình từng xem. Mình đang chìm trong nước mắt rồi”.

“Không cách nào để mẹ con chúng ở bên cạnh nhau sao?”

“Cho dù buộc phải chia ly, nhưng có lẽ chó mẹ sẽ vẫn luôn dõi theo con mình và mong bé cún sống vui vẻ mạnh khỏe”.

Có thể bạn quan tâm: