Đang đi tập thể dục thì nghe thấy tiếng hô cứu người, cụ ông 81 tuổi vội rẽ đám đông nhảy xuống hồ nước ở Quý Châu (Trung Quốc) cứu cháu bé.

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 27/6, có hai chị em đang chơi trong công viên đầm lầy Đông Hồ, thành phố Bàn Châu, thì một bé tầm 4 tuổi trèo qua lan can, trượt chân ngã xuống hồ nước.

Nghe tiếng chị gái của bé hô hoán, người dân xung quanh chạy tới nhưng không ai dám nhảy xuống cứu vì không biết bơi.

Đúng lúc đó cụ Khổng Tường Hưng đi đến đó đã gạt đám đông, trèo qua rào chắn, nhảy xuống hồ, kéo cháu bé vào bờ.

Mời quý độc giả xem video:

“Tôi nhìn thấy cháu bé nằm im trên mặt nước, không động đậy. Vì thế tôi vội nhảy xuống, lao ra, lật ngửa cháu lên để cháu có thể thở được rồi đưa lên bờ”, cụ ông 81 tuổi kể lại.

Thấy vậy, một người đàn ông khác sau đó nhảy xuống hỗ trợ. Người dân đứng trên bờ chìa cành cây để kéo ông Khổng và cậu bé.

“Tôi thường xuyên bơi lội nên khi nhìn thấy cảnh đó, vội vàng nhảy xuống hồ giúp đỡ”, anh Chu Long Phi người nhảy xuống hỗ trợ ông Khổng nói.

Sau khi cậu bé được cụ Khổng đưa lên bờ, một người đã hô hấp nhân tạo cho cháu, có người gọi cứu hộ.

Nói về sự việc, cụ Khổng cho rằng: “Đó chỉ là chuyện nhỏ, bất kể hồ sâu tới đâu, người lớn hay trẻ con, thấy người gặp nạn là tôi sẽ giúp đỡ không hề do dự”

Cụ Khổng thường tập thể dục ở Công viên đầm lầy Đông Hồ; đây là người thứ năm được cụ cứu sống.