Chiều 16/8, sau khi đi làm rẫy về, ông Đinh Thanh Nhị (sinh năm 1964, ở tỉnh Đắk Lắk) xuống hồ để cắt cỏ thì thấy mặt nước hồ động đậy. Tưởng cá lên ăn, ông chưa vội đi cắt cỏ mà nhìn kỹ xuống thì vô tình thấy phần đầu của cháu bé Đ.T.T.A (13 tuổi) đã chìm dưới mặt nước.

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nhị cho biết, ngay sau đó, ông Nhị không kịp vứt lại điện thoại mà lao xuống hồ cứu người. Lúc này, người cháu bé không còn cử động, ông Nhị vừa dốc ngược cháu để sơ cứu, vừa hô hoán người đến giúp.

Cùng lúc, con trai ông Nhị đang phát cỏ trong vườn vừa tắt máy phát cỏ nên nghe thấy, chạy tới phụ ông đưa cháu lên khỏi hồ. Chỉ vài phút sau khi sơ cứu, cháu A. đã tỉnh lại.

cậu bé
Bé A. sau khi được cứu sống (ảnh chụp màn hình video).

“Chậm khoảng 30 giây nữa là cháu chìm, lúc đó tôi sẽ không phát hiện ra. Cháu cũng khỏe mạnh nên sau vài phút sơ cứu đã tỉnh lại và hiện bình thường”, ông Nhị kể.

Mời quý độc giả xem video nguồn Youtube:

Sau khi sự việc xảy ra, sáng 18/8, gia đình cháu A. đã tới nhà cảm ơn sau khi ông Nhị.