Chị Tuyền tự nhiên nhận được số tiền 108 triệu đồng vào tài khoản, lần đầu thấy số tiền quá lớn chuyển cho mình, chị vội ra ngân hàng xác minh chủ nhân của số tiền trên để trả lại.

Câu chuyện của người lương thiện, không nhận những gì không phải do công sức mình bỏ ra

Theo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 6/7, tại trụ sở Công an P.Hố Nai (TP. Biên Hòa), chị Huỳnh Thanh Tuyền (27 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú tại P.Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và chồng là Trần Văn Truyền đã lập giấy thỏa thuận trả lại số tiền 108 triệu đồng cho anh Phạm Văn Thạo (44 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú tại P.Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Mời quý độc giả xem video (nguồn từ THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA):

Theo Báo Đồng Nai, vào lúc 19 giờ 31, ngày 17/6, chị Tuyền nhận được tin nhắn của ngân hàng báo tài khoản vừa nhận được số tiền 108 triệu đồng từ một tài khoản lạ nên đã liên hệ số điện thoại tổng đài của ngân hàng để kiểm tra. Sau đó, chị trực tiếp ra ngân hàng xác minh chủ nhân số tiền để trả lại.

Tuy nhiên, do phía ngân hàng không tiết lộ thông tin người chuyển, vợ chồng chị đã nhờ anh Nguyễn Mạnh Hưng, Đội trưởng Đội Xung kích TP. Biên Hòa đăng lên mạng xã hội Facebook. Qua đây, anh Phạm Văn Thạo đã liên hệ để nhận lại số tiền.

Chị Tuyền không tham tiền của người khác

Chị Tuyền hiện đang làm công nhân, mỗi tháng chỉ được mấy triệu tiền lương. Khi thấy số tiền lớn như vậy chuyển cho mình nên sợ có đối tượng mượn hình thức này để lừa đảo nên chị báo ngay cho cơ quan chức năng để giải quyết, tránh phiền phức sau này.

Anh Phạm Văn Thạo cho biết, trước đó anh dùng điện thoại để chuyển tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, do đánh nhầm số tài khoản nên chuyển nhầm số tiền cho chị Tuyền.

Sau khi phát hiện mình chuyển nhầm số tài khoản, anh đã ra ngân hàng để xác minh lại. Trong lúc đang chờ đợi thì nhận được thông tin chị Tuyền tìm người trả lại nên liên hệ để xin lại.