Chiều 13/8, bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã trở về nhà sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trở về trong vòng tay người thân và hàng xóm

Khoảng 16h30, khi anh Thành vừa đặt chân về đến đầu ngõ, hàng chục người dân địa phương đã ra đón, hỏi thăm và chia sẻ niềm vui. Anh cho biết chuyến trở về lần này với mình “như một giấc mơ”.

Mẹ của anh Thành xúc động ra ngõ đón con trai (Ảnh: Vietnamnet)

Anh kể lại, gần trưa cùng ngày, khi đang bị giam giữ, một cán bộ công an nói: “Hôm nay có thể anh sẽ được tại ngoại trở về nhà”. Lúc đó, anh nghĩ đó chỉ là lời động viên, không ngờ việc thay đổi biện pháp ngăn chặn lại là sự thật.

Lời cảm ơn và mong muốn ở phiên tòa Phúc thẩm

Bị cáo Thái Khắc Thành bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới VKSND tỉnh Hưng Yên, TAND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng đã thực hiện đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện cho anh được tại ngoại.

hàng chục người dân đến nhà chia sẻ niềm vui được tại ngoại của bị cáo thành. (ảnh vietnam net)

“Tôi rất hạnh phúc vì được trở về. Trong thời gian bị bắt giữ, gia đình, hàng xóm, mẹ, vợ và anh em đã đồng hành, hỗ trợ tôi rất nhiều. Ở phiên tòa phúc thẩm sắp tới, tôi mong tòa xem xét xử mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình, cố gắng trở thành công dân tốt”, anh Thành chia sẻ.

“Nuôi gà lôi vì thấy đẹp”

Anh Thành cho biết, ban đầu anh nuôi gà lôi trắng vì thấy đẹp và muốn làm thú vui, sau đó mới đem bán để có thêm thu nhập. Anh không hề biết đây là loài nằm trong Sách Đỏ và thuộc diện cấm săn bắt, buôn bán.

“Sau sự việc này, tôi mong mọi người trước khi nuôi con vật gì cũng nên tìm hiểu kỹ để tránh vướng vào lao lý như tôi”, anh nhắn nhủ.

Bối cảnh vụ án gà lôi trắng

Vụ việc của anh Thái Khắc Thành thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi anh bị truy tố vì buôn bán gà lôi trắng – loài động vật quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện vụ án đang chờ xét xử phúc thẩm và kết quả sẽ quyết định mức hình phạt cuối cùng.

Theo: Vietnam net