Cú sốc làng quyền Anh: Zolani Tete bị bắn chết khi vừa trở về nhà
Cựu vô địch quyền Anh thế giới Zolani Tete bị hai tay súng phục kích và bắn chết ngay trước nhà riêng ở Mdantsane, Nam Phi. Bi kịch xảy ra chỉ vài tuần sau khi anh kết thúc án cấm thi đấu 4 năm và bắt đầu chuẩn bị cho màn trở lại võ đài vào tháng 11.
- Công an, kiểm sát viên đến nhà Hải Sapa TV lúc tối muộn
- Ngân hàng đua ngầm lãi suất tiết kiệm vượt 9%
- Hồ sơ vụ nữ sinh bị sửa lệch hướng
Vụ nổ súng xảy ra khoảng 18h30 ngày 21/8 giờ địa phương, tương đương 23h30 cùng ngày tại Việt Nam. Tete cùng một phụ nữ 27 tuổi vừa về đến nhà và đang chờ cổng mở thì hai nghi phạm đeo mặt nạ bước xuống từ một xe khác, nổ súng. Tete cố lái xe vào sân để tránh đạn nhưng tử vong tại hiện trường, trong khi người phụ nữ bị nhiều vết thương và phải nhập viện. Cảnh sát tỉnh Eastern Cape đã mở cuộc điều tra tội giết người và cố ý giết người; chưa có nghi phạm nào bị bắt.

Hai lần đứng trên đỉnh thế giới
Zolani Tete, biệt danh “Last Born”, sinh ngày 08/3/1988 tại Mdantsane và bắt đầu tập quyền Anh từ năm 8 tuổi. Anh giành đai IBF hạng junior-bantamweight năm 2014 tại Nhật Bản, trước khi chuyển lên hạng bantamweight và đoạt đai WBO.
Năm 2017, Tete tạo dấu mốc đặc biệt khi hạ Siboniso Gonya chỉ sau 11 giây trong trận tranh đai thế giới tại Belfast. Cú knock-out này trở thành một trong những kỷ lục đáng nhớ nhất sự nghiệp của võ sĩ Nam Phi.
Sự nghiệp của Tete bị gián đoạn sau trận thắng Jason Cunningham tại London tháng 7/2022. Kết quả được chuyển thành “no contest” sau khi anh có kết quả dương tính với stanozolol và nhận án cấm thi đấu 4 năm. Tete luôn phủ nhận cố ý sử dụng chất cấm.
Lệnh cấm hết hạn vào tháng 7/2026. Tete sau đó trở lại tập luyện dưới sự quản lý của Mlandeli Tengimfene và dự kiến tái xuất ngày 29/11. Kế hoạch ấy chưa kịp bắt đầu thì anh bị sát hại.

Giấc mơ trở lại dừng lại trước cổng nhà
Điều đáng chú ý nhất nằm ở thời điểm Tete qua đời. Sau 4 năm không thể thi đấu, anh vừa có cơ hội trở lại và đang chuẩn bị cho một trận đấu mới. Một sự nghiệp từng đi qua những võ đài lớn lại kết thúc ngay tại nơi anh trở về sau buổi tập.

Bộ trưởng Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Nam Phi Gayton McKenzie gọi Tete là một trong những nhà vô địch vĩ đại của đất nước và kêu gọi người biết thông tin hỗ trợ điều tra. Thủ hiến Eastern Cape Oscar Mabuyane cũng bày tỏ tiếc thương, nhấn mạnh Tete đã mang niềm tự hào của Mdantsane và tỉnh nhà ra đấu trường thế giới.
Việc hai nghi phạm đeo mặt nạ xuất hiện khi Tete vừa về tới nhà cho thấy vụ tấn công có nhiều dấu hiệu cần được làm rõ. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố động cơ và chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ án.
Tete từng rời những phòng tập ở Mdantsane để trở thành nhà vô địch thế giới. Lần trở về cuối cùng của anh lại khép lại bằng một cuộc điều tra chưa có lời giải. Cánh cổng từng mở đường cho Tete trở về, giờ chỉ còn đứng lại phía sau một giấc mơ dang dở.
Trường Anh (tổng hợp)